Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HUNGARY: CẢNH SÁT LẠI BỊ PHẠT NẶNG VÌ BẠO HÀNH CƯ DÂN

(NCTG) Một lần nữa, cảnh sát Hungary lại thua kiện trước một cư dân, khi tòa án nước này xử thắng cho một giáo viên bị hành hung và buộc cảnh sát phải bồi thường khoản tiền 1,6 triệu Ft.

REBISZ, lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của Hungary, đã từng gây ra nhiều vụ bạo hành cư dân

Đêm 20-9-2006, ông Zajácz László, một nhà giáo 45 tuổi, khi rời quảng trường Kossuth (trung tâm Budapest, nơi xảy ra những cuộc biểu tình dữ dội chống chính phủ vào mùa thu 2006) đã bị cảnh sát đấm đá, chửi bới và kéo lê trên đường phố, khiến ông bị gãy cổ tay, sái khuỷu tay.

Sau đó, ông bị đưa về đồn cảnh sát Quận XIV (Budapest), rồi từ đó, phải chuyển vào viện cấp cứu vì vết thương có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, sau ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ rưỡi, người giáo viên này vẫn bị cảnh sát cùm vào giường. Rồi, ông lại bị đưa về phòng giam của cảnh sát và đến chiều hôm sau thì bị tống ra đường trong trạng thái sốt cao mà không được chữa trị.

Tháng 12-2006, Zajácz László là người đầu tiên trong số những nạn nhân bị cảnh sát “quá tay” mùa thu năm 2006 khởi kiện cảnh sát Hungary, đòi bồi thường danh dự và vật chất cho việc những quyền cá nhân của ông bị vi phạm nặng nề, và bản thân ông thì bị thương trầm trọng. Để chứng tỏ những gì mình đòi hỏi là có cơ sở, nhà giáo này đã đưa ra những bằng cứ cho thấy, sau khi bị bạo hành, cuộc sống của ông đã biến đổi theo hướng xấu (bị mất việc, vợ bỏ…).

Trong phiên sơ thẩm, Tòa án Thủ đô Budapest đã ra phán quyết cho rằng Sở Cảnh sát Budapest (BRFK) – cũng như REBISZ, lực lượng cảnh sát đặc biệt, “con cưng” của giới cảnh sát Hungary – đã bắt giữ và giam cầm ông Zajácz László một cách vô cớ, và đã sử dụng vũ lực khiến ông bị thương một cách “quá trớn” và không cần thiết.

Ngoài ra, tòa nhận định rằng việc nhà giáo này bị giam giữ một cách hà khắc (như bị xích vào giường trong khi đang bị thương nặng) chứng tỏ cơ quan cảnh sát đã vi phạm quyền tự do cá nhân, nhân phẩm, quyền được toàn vẹn thân thể của công dân.

Với những lý do kể trên, tòa sơ thẩm đã  tuyên án buộc BRFK và lực lượng Cảnh sát Cơ động (“hậu duệ” của REBISZ) phải bồi thường tổng cộng 1,6 triệu Ft kèm lãi suất cho nguyên đơn, đồng thời, án phí cũng do cảnh sát chi trả. Ngoài ra, cảnh sát còn phải gửi thư riêng xin lỗi ông Zajácz László.

Đây chỉ là một trong số nhiều phán quyết gần đây của cơ quan tư pháp Hungary - phạt nặng các cơ quan công quyền đã ỷ vào vị thế của mình để sách nhiễu, thậm chí bạo hành cư dân – cho thấy trong một thể chế pháp quyền, nhà nước và chính quyền phải hết sức chừng mực với quyền lực được người dân giao phó.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu