Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


GIỚI CỨU THƯƠNG HUNGARY SẼ KHÔNG LO BỊ ĐÓI

(NCTG) Việc hỗ trợ các nhân viên cứu thương - những người trong thời kỳ dịch bệnh đã phải thực hiện một lượng công việc gấp nhiều lần mức bình thường, trong hoàn cảnh và điều kiện khắc nghiệt - đã trở thành một phong trào xã hội rộng lớn ở Hungary, khi rất nhiều tiệm ăn nhanh tạo điều kiện để họ dùng bữa miễn phí hoặc với giá ưu đãi.
Phát ngôn viên Győrfi Pál và cô Buvár Mariann trước căng-tin bán hamburger ở Quận 3, Budapest - Ảnh chụp màn hình
Cơ quan Cứu thương Quốc gia (OMSZ) thông báo trên trang cá nhân thuộc mạng Facebook rằng họ quyết định khởi động một cơ sở dữ liệu quốc gia về các tiệm ăn trên toàn quốc, trong các tuần gần đây có hảo ý hỗ trợ giới nhân viên cứu thương đang làm nhiệm vụ, với giá giảm hoặc thậm chí là miễn phí. Tuyên bố được đưa ra bởi Phát ngôn viên OMSZ Győrfi Pál.

Câu chuyện xảy ra vào mùa Phục sinh, khi 2 nhân viên cứu thương ở thủ đô Budapest bị một người đàn ông tố cáo là đã “dám” dừng xe mua bữa trưa: đương sự còn gửi ảnh để làm bằng chứng. Qua tấm ảnh “mách lẻo” được gửi về, OMSZ cho hay có thể thấy một nhân viên cứu thương (giữ đúng cự ly an toàn) mua hamburger mang đi tại 1 căng-tin ở đường Szentendrei.

Bữa trưa này không diễn ra trong khi các nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, mà là trên đường họ đi từ viện về trạm cứu thương, và chỉ diễn ra trong vòng 1 phút 51 giây, căn cứ máy tính đặt trên xe, chứ không phải “ròng rã trong nhiều phút dài” như lời “tố giác”. Việc ngừng xe thời gian ngắn như vậy không ảnh hưởng tới công việc của họ và của toàn cơ quan.

Hơn thế nữa, ngay sau khi về tới trạm cứu thương, 2 người đã bị gọi đi ngay để cứu người, nghĩa là bữa trưa ấy phải rất lâu sau họ mới được dùng. Một trong 2 nhân viên cứu thương, cô Buvár Mariann sau đó cho truyền thông hay rằng sau vụ tố cáo, các đồng nghiệp cứu thương nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, hầu như họ được ăn miễn phí hamburger ở mọi nơi.

Ý tưởng thành lập một cơ sở dữ liệu quốc gia về các tiệm ăn nhanh tạo điều kiện giúp đỡ giới nhân viên cứu thương được thông báo ngay trước căng-tin ở vùng Óbuda (Quận 3, Budapest), nơi xảy ra vụ “xì-căng-đan” nọ, với sự có mặt của cô Buvár Mariann. Các nhà hàng nhanh trên toàn quốc tham dự sáng kiến này sẽ được nhận một tấm đề-can từ cơ quan OMSZ.

Trên đề-can có dòng chữ “HAMBULANCIA - chúng tôi ủng hộ giới cứu thương”, và các tiệm ăn nhanh như vậy - có thể là bán hamburger, kebob hay pizza... - sẽ có mặt trên một ứng dụng “bản đồ điện tử” để các nhân viên cứu thương có thể dễ dàng tìm thấy và tranh thủ mua đồ ăn để dùng bữa tại nơi gần nhất với giá ưu đãi, nếu điều kiện công việc của họ cho phép.

Ngoài ra, Phát ngôn viên Győrfi Pál còn cho biết, OMSZ cũng dự định tiến hành đào tại đội ngũ nhân viên các “HAMBULANCIA” để họ biết hô hấp nhân tạo, nhằm giúp đỡ các nhân viên cứu thương trong trường hợp khẩn cấp. Các tiệm ăn nhanh hảo tâm muốn tham gia chương trình này có thể gửi điện thư (email) về địa chỉ info@mentok.hu của Cơ quan Cứu thương Quốc gia.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh