Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


DỊCH BỆNH ĐANG THEO ĐÀ GIẢM TẠI HUNGARY

(NCTG) Những ngày qua, số ca nhiễm và tử vong hàng ngày tại Hungary đang theo chiều hướng giảm: sáng 11/1, nước này ghi nhận 1.419 ca nhiễm mới được phát hiện và 77 ca tử vong trong vòng 24h qua. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hung vẫn để ngỏ việc nhập vaccine Nga, và một chính khách nước này hồi tỉnh sau 50 ngày thập tử nhất sinh bên máy trợ thở.
Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ tại khu điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Szent János, Budapest ngày 15/12/2020 - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Trả lời phỏng vấn mạng tin mfor.hu, Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Szijjártó Péter bênh vực việc Hungary mua với giá “cắt cổ” gần hai chục ngàn máy trợ thở (trong khi số bệnh nhân cần trợ thở của Hung dừng lại ở mức 600-700) và rất nhiều khẩu trang rồi “bỏ kho” - ông khen các đồng nghiệp đã làm việc hết sức và cho biết, ông không phụ trách về chuyện tiền nong.

Ông Szijjártó Péter cũng nói rằng Hungary liên tục đàm phán với phía Trung Quốc để có thể đặt mua lượng lớn vaccine từ nước này, và theo ông điều này khả năng sẽ diễn ra trước mùa xuân 2021. Ông “bênh” các loại vaccine Trung Quốc, Nga... và đặt câu hỏi, “không lẽ có ai có thể nghĩ rằng người Nga và Trung Quốc có thể tiêm chủng cho chính dân nước họ bằng loại vaccine có hại?”.

Vị ngoại trưởng tiết lộ thêm, vẫn có thể có vaccine từ Nga nếu nước này sản xuất đủ lượng theo nhu cầu của Hungary. Được hỏi khi nào sẽ đi tiêm, ông đáp khi nào đến lượt, “nhưng tôi ở khá xa trong danh sách vì không phải là nhân viên y tế, công lực mà cũng không phải là nhân viên xã hội. Ơn Chúa, tôi cũng không phải là bệnh nhân mãn tính và cũng không phải ưu tiên tôi vì tuổi tác”.

Một chính khách khác, ông Maruzsa Zoltán - Quốc vụ khanh phụ trách giáo dục của Bộ Các nguồn Nhân lực (EMMI) thì trả lời truyền thông về đề nghị cho học sinh học 6 lớp đầu bậc Tiểu học được học online từ xa, rằng hiệu quả của cách học này rất phụ thuộc vào lứa tuổi, và có thể ổn với học sinh năm cuối Trung học, nhưng không thật hiệu quả với các cháu lớp dưới của Tiểu học.

Do đó, mặc dù việc học qua mạng ở đâu cũng có thể được tiến hành, nhưng trong chừng mực có thể, chính quyền vẫn muốn giới học sinh Tiểu học đến trường, và nếu ở đâu đó có dịch bệnh, thì hẵng chuyển sang học từ xa. Cần nói thêm là điều này không được thực hiện ở nhiều nơi: các vị phụ huynh Việt từng phản án nhiều lần, rằng có lớp có nhiều học sinh bị nhiễm, mà vẫn học.

Dịch Covid-19 không chừa một ai, kể cả giới chính khách hay nghệ sĩ! Ngày 20/11, KDNP - một trong hai đảng cầm quyền tại Hungary cho hay dân biểu Aradszki András, phó nhóm nghị sĩ của đảng trong Quốc hội, bị nhiễm Coronavirus và phải nhập viện. Tình trạng của ông ngày một xấu đi, ông phải điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt và sau 50 ngày mới tỉnh, hiện đang được hồi sức.

“Virus không hề là chuyện đùa!”, ông Aradszki András trả lời tờ “Tin tức Érd” (Érdi Hírek) và đề nghị mọi người hãy tiêm phòng nếu có thể. Ông thừa nhận đã rất yếu vì bệnh tật, và gửi lời cám ơn các bác sĩ đã điều trị tận tình, các đồng sự trong đảng đã cầu nguyện cho ông được lành. “Tôi sẽ cố gắng để được ra viện càng nhanh càng tốt”, vị chính khách nói sau gần 2 tháng nằm viện.
 
Nghệ sĩ Lagzi Lajcsi cũng bị nhiễm Covid-19 nên không thể có mặt ở phiên xử - Ảnh: Isza Ferenc (blikk.hu)
Nghệ sĩ Lagzi Lajcsi cũng bị nhiễm Covid-19 nên không thể có mặt ở phiên xử - Ảnh: Isza Ferenc (blikk.hu)

Một nghệ sĩ của Hung, người từng rất được ưa chuộng và thường xuyên có mặt trên sóng truyền hình là ông Lagzi Lajcsi (tên thật là Galambos Lajos) thì vì có xét nghiệm dương tính với Coronavirus hôm Chủ nhật nên không thể hiện diện được tại phiên tòa mà ông bị cáo buộc gian lận tiền điện nước và hối lộ 30 triệu. Tin này được luật sư Fröhlich Krisztián của ông thông báo cho truyền thông.

Tờ “Blikk” cũng nhắc lại rằng vụ kiện mà nhạc sĩ, nghệ sĩ kèn Trumpet này là một bị cáo đã kéo dài trong nhiều năm, và năm 2019 ông Lagzi Lajcsi đã phải rời tòa bằng xe cấp cứu sau khi ông gục ngã trong phòng vệ sinh. Tháng 9/2020, con trai ông là István cũng bị nhiễm Coronavirus, và cha của một bị cáo trong vụ án cũng bị nhiễm bệnh vào mùa thu, gây nên xáo trộn nhỏ trong phòng xử án.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh