Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Chợ Tứ Hổ: TỒN TẠI NHIỀU KỊCH BẢN...

(NCTG) Theo bản tin vào hồi 8 giờ sáng 21-11 của Kênh truyền hình ATV, phần nhiều các quầy tại chợ Tứ Hổ vẫn mở nhưng đa số người bán hoàn toàn không biết chợ có bị đóng cửa trong ngày hôm nay hay không.

Cổng 4 chợ Tứ Hổ - Ảnh: Tuba Zoltán (origo.hu)


Nhiều người khi trả lời atv.hu có nói rằng họ sợ sẽ phải “dẹp tiệm” trước mùa Giáng sinh năm nay. Có thể xem phóng sự của ATV tại đây. (Một phóng sự khác phát trước đây 1 tuần của Kênh truyền hình Kinh tế Gazdasági TV, trong đó có quan điểm của chính quyền Quận 8, có thể xem ở đây).

21-11 là ngày chấm dứt thời hạn 150 ngày theo hợp đồng mà Đường sắt Hungary MÁV ký với Công ty TNHH Komondor Kft., theo đó, cơ sở làm chợ phải “giải tỏa mặt bằng” và trao trả lại khu đất cho MÁV. Tuy nhiên, các bản tin trên truyền thông Hungary vào tối muộn hôm qua cho hay, không có dấu hiệu gì cho thấy điều này sẽ diễn ra vào hôm nay.

Các ký giả mạng tin origo.hu khi xuống “hiện trường” ghi nhận: tại khu chợ “đa chủng tộc” này, người Thổ bán gyros vẫn hy vọng, còn các thương gia Việt vẫn tiếp tục mặc cả mặc lẽ với chiếc máy tính trong tay, nhưng không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra, chợ có giải thể hay không trong ngày thứ Năm hôm nay.

Nhiều nguồn tin trái ngược đã được đưa ra. Có người hy vọng “sẽ trụ lại được tới Noel, sau đó thì chuyển sang bên kia đường”. Anh người Thổ bán gyros cho hay mấy bữa trước, một phụ nữ từ chính quyền tự quản địa phương có xuống chợ và trấn an họ rằng trước mắt chưa cần lo là chợ sẽ đóng cửa.

Tuy nhiên, một doanh nhân Hung bán Âu phục đã kinh doanh ở Tứ Hổ từ 10 năm nay thì lại nói theo chiều hoàn toàn ngược lại: một khách quen của chị cũng làm ở chính quyền quận bảo rằng, “cấp trên” cho biết chợ sẽ đóng cửa nên “khôn hồn thì đi kiếm chỗ khác thôi”.

Bạn của chị, một người cũng đã có mặt từ 11 năm nay, thì cho hay là chị không dám nhập thêm hàng mới vì không biết tình hình thế nào. “Cuộc sống chúng tôi là đây... chúng tôi không biết phải làm gì nếu chợ đóng cửa. Đêm nay tôi sẽ không ngủ và đến từ sáng sớm xem sao”, chị chia sẻ.

Cơ sở quản lý chợ, Công ty TNHH Komondor Kft,. thì rất “kiệm lời” trong những ngày qua. Sáng 20-11, khi tác nghiệp tại chợ, nhóm nhà báo của mạng origo.hu chỉ trao đổi được với người phụ trách an ninh - ông này cho biết trưa nay sẽ có họp báo chính thức về số phận của Tứ Hổ.

Nhiều nhân viên bảo vệ thì viện dẫn một khiếu nại mà Công ty TNHH Komondor Kft. đã đệ lên để phản đối việc MÁV phá hợp đồng, và khiếu nại này khiến quyết định của MÁV chưa có hiệu lực, do đó chợ còn tồn tại. “Cậu nghĩ là nếu chợ đóng cửa thì chúng tôi giờ vẫn còn ở đây?”, một người hỏi lại origo.hu.

Tuy nhiên, chủ sở hữu khu đất, Đường sắt Hungary thì tỏ ra cương quyết muốn đòi lại đất. Phòng Thông tin của MÁV, khi được hỏi, đã cho biết họ có quyền lấy lại khu đất sau khi thời hạn 150 ngày chấm dứt. Lấy bằng cách nào trong thực tế, thì phải chờ dến hôm nay, 21-11.

Trao đổi qua điện thoại với origo.hu vào ngày 20-11, MÁV cho hay: “Chúng tôi có nhiều kịch bản, nhưng bằng mọi giá chúng tôi muốn thực hiện quyền lợi của mình”. MÁV cho rằng khiếu nại của bên Komondor Kft. không ảnh hưởng đến việc thu hồi khu đất, vì nó chưa được đưa ra tòa để phân giải.

Cuối cùng, Đường sắt Hungary khẳng định: họ muốn nhận lại khu đất “nguyên dạng”, tức là mặt bằng phải được giải phóng, và những gì còn lại trên địa bàn chợ sẽ được chuyển đi mà chi phí bên thuê - Công ty TNHH Komondor Kft. - phải chi trả!

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn tổng hợp