Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỰU VÔ ĐỊCH OLYMPIC BỊ DẪN ĐỘ VỀ HUNGARY

(NCTG) Sau hơn 1 năm lẩn trốn pháp luật, Farkas Péter, cựu vận động viên đoạt HCV Olympic về môn vật đã bị đưa về lại Hungary đêm qua sau khi giới chức ở Andorra giao nộp anh ta cho cảnh sát Hungary tại một đồn hải quan trên biên giới giữa Andorra và Tây Ban Nha.

Theo đài phát thanh Kossuth, đêm Chủ nhật tuần qua, Farkas đã bị đưa trở lại Hungary, sau đó bị chuyển tới một trại thi hành án ở Budapest.

Farkas Péter từng giành HCV môn vật hạng cân 82 kg tại Thế vận hội ở Barcelona năm 1992. Như NCTG đã đưa tin, trong đợt khám xét một căn nhà ở quận số 18, vào ngày 14-10-2004, cảnh sát đã phát hiện và tịch biên hàng nghìn gốc cần sa. Nhà cựu vô địch Olympic cùng em trai là Farkas Károly và một người nữa đã bị bắt tại chỗ.

Ngày 12-12-2009, Farkas Péter bị tuyên án 7 năm tù vì tội trồng cần sa. Nhân lúc tòa nghỉ giải lao, anh ta bỏ ra khỏi phòng xét xử và tẩu thoát. Cơ quan an ninh Hungary đã đưa 2 lệnh truy nã quốc tế đối với bị cáo này. Cuối tháng 12-2009, Farkas bị bắt tại một khách sạn ở Andorra.

Báo chí Hungary cho hay: ngoài các phóng viên báo chí, có 4 người bạn của nhà cựu vô địch chờ anh ta tại Phi trường Quốc tế Ferihegyi (Budapest), nững người này đã hò reo và vẫy cờ Hungary khi Farkas xuất hiện. Ngoài ra, họ còn hô vang: “Pistike (tên gọi thân mật của Farkas Péter) về đây rồi!”, “Nhà vô địch Thế vận Farkas Péter đây rồi!”, “Vô địch thế giới!”…

Tại sân bay, Farkas Péter không che mặt, nhưng cũng không trả lời phỏng vấn báo chí. Ngược lại, anh ta cười suốt với bạn bè và có thể nhận ra rằng, hàm răng anh thiếu mấy cái…

Tác giả bài viết: Hoàng Thư, theo “Hungary around the Clock” & index.hu