Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHUỘT CỐNG TẠI MỘT CỬA HIỆU THỰC PHẨM BUDAPEST

(NCTG) Thấy một chú chuột chạy trong tủ kính một cửa hiệu bách hóa và thực phẩm thuộc hệ Coop ở ngã tư phố Ó và đường Bajcsy-Zsilinszky (khu vực di sản thế giới ở thủ đô Budapest), một độc giả nhanh tay nhanh mắt đã kịp quay phim lại và gửi cho mạng tin 444.hu.

Chú chuột cống dạo chơi giữa những chai rượu “thần dược” Unicum và những thanh xúc xích salami ngon có tiếng của Hungary - Ảnh: 444.hu

Trả lời phỏng vấn mạng tin này, chủ cửa hàng cho hay hàng tháng họ thường xuyên diệt chuột, năm nay cũng đã có đợt diệt. Nhưng ngoài ra thì họ không biết làm sao cả, như người chủ nói: “Đáng tiếc, tôi cũng nhận ra rằng trong vòng mười năm trở lại đây, lũ chuột sinh sôi nảy nở ở Budapest. Cứ giết rồi chúng nó lại đến. Chúng nó sống trong các đường ống”.

Một bài viết trước đây đăng trên mạng tin index.hu cho hay, hàng năm có ba, bốn ngàn lần cư dân Budapest thông báo về chuột lên chính quyền. Theo các thông báo này, cùng sự tìm hiểu của chính quyền, thì chuột cống có nhiều nhất ở các quận 1, 2, 6, 7 và 11 - không thể diệt chúng hoàn toàn được vì qua những chuyến hàng chở đến Budapest từ nhiều nơi, luôn có chuột.

Tại thủ đô của Hungary, những chiến dịch “tổng diệt chuột” được tiến hành từ năm 1971, khi đó số chuột cống ở Budapest giảm đáng kể từ 2 triệu xuống còn 1-2 ngàn. Hàng năm, chính quyền bỏ ra chừng 200 triệu Ft để diệt chuột và những tính toán cho thấy, chỉ cần “lơ là” hai, ba năm là số chuột sẽ lại tăng bằng số cư dân Budapest.

Được biết, nỗ lực này của chính quyền thủ đô Budapest được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá là chương trình diệt chuột được tổ chức dài hạn tốt nhất trên thế giới, theo một ấn phẩm của tổ chức này ấn hành vào mùa thu năm 1998.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo index.hu