Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHỦ TỊCH ĐẢNG JOBBIK “CHƯA BAO GIỜ QUAN HỆ VỚI GÁI MẠI DÂM”

(NCTG) Qua mạng xã hội Facebook, Chủ tịch đảng đối lập JOBBIK đã trả lời cáo buộc của Terry Black, theo đó nghệ sĩ này khẳng định rằng có nhiều chính khách Hungary còn “vô đạo đức hơn nhiều” so với Krasznai Tünde, một nữ ca sĩ bị “cấm cửa” khỏi một chương trình văn nghệ Giáng sinh vì từng đóng phim “người lớn”.

Ông Vona Gábor từng được để ý vì vết xăm trên tay trong tấm ảnh chụp trong dịp thăm Liên bang Nga


Như NCTG đã đưa tin, việc người đoạt giải ba trong cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ X-Faktor của Kênh truyền hình RTL Klub bị loại khỏi một chương trình tổ chức trong Nhà Quốc hội Hungary dành cho trẻ em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, đã khiến một số nghệ sĩ phẫn nộ, trong đó có Terry Black.

Sau khi “dọa” sẽ đưa ra ánh sáng một số chính khách có đời tự tệ hại mà ông có dịp được biết tới trong quá trình điều hành cơ sở giải trí đầu tiên tại Hungary dành cho người đồng tính và chuyển giới, Terry đã đưa ra ba cái tên “bom tấn”: hai vị chủ tịch đảng, và một yếu nhân của đảng cầm quyền FIDESZ.

Một trong ba người, ông Vona Gábor, Chủ tịch đảng đối lập JOBBIK là người đầu tiên lên tiếng phản hồi. Ông Vona cho hay, ông không có gì phải giấu giếm trong đời tư nên không thể “bắt bí” và dọa nạt được ông. Bởi lẽ, khủng hoảng lớn nhất trong cuộc hôn nhân của ông đã được ông thuật lại trong một cuốn sách.

Chuyện xảy ra cách đây vài năm, khi vị chủ tịch đảng 35 tuổi này có một mối quan hệ “ngoài luồng” “đã gây rất nhiều đau khổ cho những người thương của tôi”, như lời ông Vona thừa nhận: “Tôi phải chịu trách nhiệm về những gì đã làm. Tôi là con người, có lúc đã thất bại và tôi cố gắng học hỏi từ đó”.

Chủ tịch JOBBIk cho hay, vợ chồng ông đã ngồi lại nói chuyện với nhau và họ mất một năm để hàn gắn lại mọi thứ. “Tuy nhiên, kể từ đó, mối quan hệ của chúng tôi đã vững mạnh và chắc chắn hơn nhiều so với trước đó”, theo lời ông Vona, và hiện tại hai vợ chồng ông sống cùng nhau và nuôi dạy cháu trai 8 tuổi.

Sau khi ngỏ lời phân trần, ông Vona liệt kê một danh sách những điều mà ông không phạm phải: chưa bao giờ đi bar dành cho người đồng tính cũng như các hộp đêm dành cho người dị tính; chưa bao giờ dùng ma túy, kể cả thuốc lá tẩm cần sa; chưa bao giờ có quan hệ tình dục với người đồng giới, cũng như với gái mại dâm.

Ngoài ra, Chủ tịch đảng JOBBIK còn nhấn mạnh, ông chưa bao giờ có hành vi phạm pháp hoặc bạo lực, và cũng chưa “móc túi” bất cứ ai, cho dù là thường dân hay công quỹ nhà nước. Kết thúc lá thư, ông Vona nhận xét: thú vị là trong ba cái tên được nêu ra (*), không có chính khách nào thuộc chính đảng đối lập lớn nhất - Đảng Xã hội Hungary (MSZP).

Ghi chú:

(*) Ngoài ông Vona Gábor, hai người còn lại bị Terry Black nhắc tới trong “danh sách đen” là Semjén Zsolt, Chủ tịch Đảng Nhân dân Dân chủ Thiên Chúa giáo (KDNP), một trong hai đảng cầm quyền tại Hungary, đồng thời giữ cương vị Phó Thủ tướng thường trực Hungary; và Szájer József, Dân biểu Nghị viện Châu Âu, một yếu nhân của đảng cầm quyền Liên đoàn Thanh niên dân chủ (FIDESZ), Chủ tịch Ủy ban soạn thảo Hiến pháp mới của Hungary.

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo index.hu