Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CẢNH SÁT BỊ KIỆN VÌ KHÔNG BẢO VỆ CƯ DÂN

Gia đình anh Kurtán Pál đã khởi kiện dân sự đòi bồi thường 20 triệu Ft (100 ngàn USD) vì theo họ, cảnh sát Hungary có trách nhiệm trong việc đã để người chồng – anh Pál (32 tuổi) - bị hành hung dẫn đến liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống, mà không có phương cách bảo vệ.

Anh Pál bị liệt hoàn toàn từ cổ trở xuống và phải ngồi xe lăn. Chị Melinda phải lo liệu cho chồng và cháu bé Krisztián - Ảnh: Fuszek Gábor (“Blikk”)


Chuyện xảy ra ngày 20-6-2007. Hai vợ chồng Pál và Melinda (35 tuổi) đi dạo trên con đường Kerepesi, khi chồng cũ của Melinda là B. Attila tấn công hai người và xả súng trúng cổ anh chồng mới. Tòa án Hungary đã tuyên án tù giam 18 năm đối với thủ phạm vụ hành hung này.

Trước khi vụ nổ súng xảy ra, B. Attila đã nhiều lần dọa dẫm cặp vợ chồng mới, thậm chí trong năm 2007, y đã đột nhập vào căn hộ của hai vợ chồng, dùng súng khống chế họ và bắt đi cháu gái 10 tuổi của Melinda để làm con tin.

Khi đó, gia đình Kurtán đã đề nghị được cảnh sát bảo vệ, nhưng đề xuất này đã bị khước từ với lý do, trong trường hợp của họ, chưa hội tụ đủ các điều kiện để được bảo vệ cá nhân. Bởi lẽ cảnh sát cho rằng, bản thân việc một ai đó bị đe dọa nguy hiểm đến tính mạng - và vụ việc đang được xử lý hình sự - vẫn chưa đủ để có thể xin cảnh sát bảo vệ.

Cần có thêm một điều kiện khác, đó là trạng thái nguy hiểm đến tính mạng sở dĩ tồn tại, là vì những kẻ dọa dẫm muốn vô hiệu hóa sự tham dự của đương sự trong thủ tục hình sự - chẳng hạn, do đương sự là một nhân chứng quan trọng trong vụ án.

Tuy nhiên, luật sư của gia đình, ông Réti Sándor thì cho rằng trong trường hợp của các thân chủ ông, mọi điều kiện đã được hội tụ khiến cảnh sát Hungary lẽ ra phải có biện pháp bảo vệ Kurtán Pál.

- Chúng tôi đã thử nhiều lần nhưng không thỏa thuận được với Sở Cảnh sát Budapest. Do đó, các thân chủ của tôi quyết định khởi kiện để được bồi thường 20 triệu Ft, kèm những khoản chi phí liên quan đến trạng thái tàn tật của anh Pál.

Gia đình Kurtán rất cần tiền cho những chi phí thường nhật vì trước khi vụ nổ súng xảy ra, Melinda đã có thai và do đó, hiện tại, cả gia đình chỉ trông chờ vào khoản lương dành cho người tàn tật của Pál và các khoản trợ cấp gia đình.

- Tiếc là anh Pál không thể tự lo liệu một mình cho bản thân anh ấy, nên nếu tôi có tìm được lớp mẫu giáo cho cháu bé Krisztián đi nữa, tôi cũng chỉ có thể làm được tối đa là 4 tiếng mỗi ngày. Mà gia đình chúng tôi thì hiện phải sống với khoản tiền 100 ngàn Ft hàng tháng - Melinda cho biết.

(*) Bản tin đã đăng trên “Tiền Phong”.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo “Blikk”