Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỨC TƯỢNG HỮU NGHỊ BA LAN - HUNG: CÓ THỂ SẼ BỊ “GIẢI TÁN”

(NCTG) Một năm sau ngày khánh thành, tác giả một bức tượng tại Győr vẫn chưa được nhận công xá. Điểm đặc biệt của pho tưọng này là ở Hungary, nó là công trình duy nhất “vinh danh” tình hữu nghị Ba Lan - Hung.

Một năm trước đây, tổng thống Hung và Ba Lan đã trọng thể khánh thành pho tượng này. Khi đó, nhà điêu khắc Tóth Dávid còn mừng rỡ khi công trình trong nhiều tháng của ông được đánh giá cao, và ông chờ khoản thù lao đã ấn định trong hợp đồng. Nhưng đến giờ, ông đã tỏ ra hối hận vì sự cả tin này: “Tôi đã phạm sai lầm là cho phép dựng tượng mà chưa được nhận công xá. Vì nếu tôi không cho dựng, sẽ bê bối đến mức nào… Cả tổng thống Hung và Ba Lan đều có mặt ở đó… Nhưng giả sử tôi cương quyết hơn, có lẽ người ta sẽ nhanh chóng móc hầu bao hơn…

Chuyện một nhà tạc tượng cứ… tạc tượng trước khi được nhận tiền, và hy vọng rằng người đặt hàng sẽ giữ đúng lời hứa, là chuyện không thật lạ. Nhưng Hội Hữu nghị Ba Lan - Hungary (tên chính thức là Hội Lịch sử Pilsudski) đã… quịt tiền cả năm nay! Lý do là Hội cũng nhận được nhiều lời hứa hẹn từ các nhà “hảo tâm”, nhưng rốt cục không thấy tiền đâu cả.Ông Kollár János, chủ tịch Hội, cho biết: “Tôi không muốn nói là họ đánh lừa chúng tôi. Đơn thuần là chúng tôi đã quá cả tin vào sự tài trợ, ủng hộ của một số cá nhân và doanh nghiệp, cũng nhu vào khả năng đấu thầu“.

Hiện tại, Hội vẫn nợ nhà điêu khắc 2 triệu Ft và họ hứa sẽ trả bằng mọi giá. Tuy nhiên, câu hỏi “tiền đâu” vẫn không được trả lời. Cũng không ai biết khi nào sẽ có tiền…

Cũng có thể công trình kiến trúc này sẽ không tồn tại lâu trong công viên Győr: tác giả của nó bức xúc đến mức ông “dọa” nếu không trả tiền, ông sẽ cho dỡ tượng và mang đi!

Tác giả bài viết: Trần Lê, theo RTLKlub