Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỊ TÙ OAN 3 THÁNG, CÓ THỂ THÀNH TRIỆU PHÚ!

Đó là trường hợp của Berki Viktor, một người đàn ông Hungary 30 tuổi từng bị nhà đương cục Mỹ tình nghi là có mưu toan buôn lậu ma túy.

Berki Viktor


Chuyện xảy ra cách đây gần một năm: ngày 12-11-2012, có một bưu kiện được gửi từ Hungary cho người có tên là Berki Viktor, sinh sống tại một địa chỉ ở Fort Hamilton Parkway (quận Brooklyn, New York), một khu vực có nhiều người Hung sinh sống, trong đó đại bộ phận là bất hợp pháp.

Khi kiện hàng được chuyển tới phi trường, lập tức nó rơi vào tầm ngắm của chính quyền Mỹ. Thông qua kiểm tra thì thấy trong đó có 5 bình nhựa, và 4 bình đựng loại nước xả vải Coccolino. Đáng chú ý là loại nước xả vải này cũng có thể mua được ở Mỹ, cách đóng gói y hệt như loại Coccolino nọ, chỉ mang tên khác là Snuggle.

Kết quả giám định sơ bộ cho thấy, dường như trong 4 bình đều có chất cocaine: thậm chí chính quyền xác định rằng có tổng cộng 4,252g cocaine lỏng trong bưu kiện nọ. Cocaine có tác dụng gây nghiện, gây hoang tưởng bộ phận rất mạnh nên được xếp vào nhóm ma túy và bị cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép.

Sau “phát hiện” này, vào ngày 13-11, Tòa án Quận New York phát lệnh truy nã nghi can và cho phép đặt máy định vị GPS trong bưu kiện. Hôm sau, một nhân viên FBI đóng giả bưu tá mang bưu kiện tới địa chỉ được ghi ở ngoài. Tại đó, một người tên là Attila ra nhận gói đồ và các nhân viên FBI thì phục ở ngoài chờ máy định vị báo tin.

Khi thiết bị GPS này lên tiếng, khoảng ba chục người lập tức phá cửa chính, cửa sổ và đột nhập vào căn hộ. Berki Viktor - lúc đó còn cầm bưu kiện trong tay và ngơ ngác không hiểu tại sao lại có chiếc máy định vị ở đó - bị “bắt quả tang”, rồi anh bị đè chặt dưới sàn dù không hiểu gì cả.

Tuy nhiên, về sau, các cuộc điều tra chi tiết cho thấy quả thực trong gói đồ chỉ có nước xả vải chứ không hề có ma túy. Như thế, đối với Berki, sự tình nghi tội danh “buôn lậu ma túy” là sai lầm và cả “chiến dịch” lùng bắt anh cũng vậy: điều này đã được Tòa án Mỹ thừa nhận vào ngày 3-12-2012.


Berki Viktor (phải) và người bạn đời, Ács Gábor trả lời phỏng vấn báo chí


“Họa vô đơn chí”, trong khi bị tạm giam, giấy tờ cư trú của Berki hết hạn và anh không thể gia hạn được, do đó đương sự bị coi là “nhập cư bất hợp pháp” và không được rời trại giam. Luật sư của anh, ông Rónai Péter, cho rằng cho đến nay ông đã “chiến đấu” thành công để thân chủ mình không bị trục xuất khỏi Mỹ và đây đã là điều đáng mừng rồi.

Berki Viktor là người đồng tính đầu tiên tại Hungary đã chính thức đăng ký quan hệ “bạn đời” với người mình yêu trước chính quyền vào năm 2009. Sau sự việc đó, anh và người bạn đời Ács Gábor thường xuyên bị những người xung quanh kỳ thị, phân biệt đối xử nên họ đã quyết định rời quê hương sang Mỹ tìm chốn lập nghiệp.

Tuy nhiên, theo lời Ács Gábor, hai người “không hề nghĩ rằng cuộc sống ở Mỹ cũng thường xuyên có những khó khăn này nọ”. Cuối năm ngoái, Berki đã trải qua một lễ Giáng sinh và dịp sinh nhật buồn bã trong tù - Gábor cũng chỉ được vào thăm người mình yêu vào hôm 26-12.

Ba tháng trong tù là chuỗi thời gian thử thách ghê gớm đối với Berki, một người chưa bao giờ có ý phạm tội. Anh trở nên trầm cảm, sút cân nhiều và lúc nào cũng sợ bị bạn tù hành hung. Cho dù, khi mới vào tù Berki đã cho hay mình là người đồng tính và do đó, anh được ở tại một khu riêng, tương đối an toàn.

Trong ít ngày tới, vụ việc của Berki sẽ được đưa lên Tòa và luật sư Rónai tin tưởng rằng “công lý sẽ chiến thắng”. Từ cuối năm ngoái, ông Rónai cho biết, Berki có thể được nhận 7.500 USD cho “nhất nhật tại tù” – tuy nhiên, sau ba tháng ngồi tù oan, ông và than thủ đã chính thức kiện nhà nước Mỹ đòi bồi thường với khoản tiền lên tới 12 triệu USD!

(*) Bài viết đã đăng trên “Tuổi Trẻ”.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh tổng hợp, theo báo chí Hungary