Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BỆNH NHÂN TÌNH NGHI NHIỄM COVID-19 BỎ TRỐN KHỎI PHÒNG KHÁM

(NCTG) Một bệnh nhân bị tình nghi nhiễm Coronavirus đã bỏ đi khỏi phòng khám Quận 18 (thủ đô Budapest) mà không chờ xe cứu thương đến đưa đi. Hiện tại, chính quyền đang tìm kiếm đương sự.
Quận trưởng Szaniszló Sándor và bác sĩ Kis Noémi Cintia trả lời phỏng vấn báo chí - Ảnh chụp màn hình
Ông Szaniszló Sándor, Quận trưởng Quận 18 thuật lại câu chuyện này trên mạng xã hội Facebook, theo đó, bệnh nhân là công dân Hà Lan sinh sống tại quận, nói thạo tiếng Hung và có triệu chứng đau đầu, sốt cao. Bệnh nhân này cũng cho hay, ông ta có một người bạn cũng là công dân Hà Lan, và các xét nghiệm cho thấy rất nhiều khả năng đã nhiễm Coronavirus.

Tại phòng khám quận, bệnh nhân đã được kiểm tra và cách ly, nhưng ông ta đã bỏ đi trong khi xe cứu thương chưa tới. Tất cả những ai có mặt tại phòng chờ trong khoảng thời gian đó đã được ghi lại mọi số liệu, tầng hai của phòng khám đã được tẩy trùng. Ông quận trưởng cho hay, không nên hoảng hốt vì các xét nghiệm chưa thể hiện việc bệnh nhân nọ đã thực sự nhiễm bệnh hay chưa.

Theo ông Szaniszló Sándor, cảnh sát đã được báo ngay về trường hợp này. Ông cũng đề nghị những ai đã ngồi cùng bệnh nhân Hà Lan tại phòng chờ trong khoảng thời gian quá 15 phút, hãy về nhà và tạm thời cách ly tại gia trong nhiều ngày. Còn nếu có triệu chứng đau đầu hay sốt cao, hãy gọi điện cho bác sĩ khu vực nhưng đừng tới phòng khám ngay, để tránh nguy cơ lây nhiễm cho người khác.

Trả lời phỏng vấn báo chí, bác sĩ Kis Noémi Cintia - người đã khám cho bệnh nhân Hà Lan - cho biết, đương sự tới khám một mình vào lúc 9h. Khả năng là bệnh nhân này lên thẳng tầng hai chứ không chờ đợi ở những nơi khác, và đã được khử trùng tại hành lang. Ông ta phàn nàn là cảm thấy mệt mỏi, đau đầu, sốt và ho hắng từ nhiều ngày nay. Bệnh nhân được cách ly trong phòng khám và không tiếp xúc với ai.

Tuy nhiên, sau đó, đương sự bỏ đi mà không thông báo gì với ai. Bệnh nhân Hà Lan này có một con trai nhỏ, cũng đã phải đưa tới khám bác sĩ vì sốt cao - trường hợp của cậu bé cũng sẽ được xử lý tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Szent László. Ông quận trưởng cũng đề nghị ban tổ chức các sự kiện đông người cuối tuần này ở Quận 18 - có 3-4 sự kiện thu hút 3-400 người - hãy cân nhắc xem có nên tổ chức hay không.

Cập nhật:

Câu chuyện về bệnh nhân Hà Lan hóa ra lại có một tiếp diễn rất bất ngờ: sau khi chờ hàng tiếng mà chưa thấy xe cứu thương tới, ông ta đã tự đến Bệnh viện Szent László, nơi điều trị những người nhiễm hoặc tình nghi nghiệm Coronavirus. Tại đó, đương sự khẳng định trong những ngày qua không tiếp xúc với ai bị nhiễm bệnh, nên rốt cục ông ta được về nhà cho dù bị sốt và rất mệt mỏi, theo nguồn tin của Quận trưởng Quận 18 Szaniszló Sándor nói với mạng index.hu.

Không rõ bệnh nhân này tự về bằng phương tiện công cộng, taxi hay xe riêng. Hiện tại, chính quyền vẫn kiếm tìm đương sự. Dầu sao đi nữa, sự việc vẫn khó hiểu, khi vào hồi 9h sáng nay, vào lúc gặp bác sĩ khu vực, người đàn ông này còn cho biết khoảng hai tuần trước ông ta gặp một bệnh nhân nhiễm Coronavirus tại Hà Lan. Theo vị quận trưởng, trong những ngày qua chắc chắc người bệnh có mối quan hệ trực tiếp với bà mẹ và đứa con gái nhỏ còn đi nhà trẻ.

Cập nhật 2:

Theo tin trong Chương trình Thời sự của Kênh Truyền hình ATV, chiều nay, bệnh nhân Hà Lan đã tự tới trình diện tại cơ quan quản lý điều trị tại gia căn bệnh Coronavirus, và đã được thu xếp vào điều trị cách ly tại Bệnh viện Szent László. Hiện, ông ta đang được xét nghiệm. Mạng origo.hu cho rằng khả năng là đương sự không muốn “bỏ trốn” vào sáng nay, mà chỉ là một hiểu nhầm về ngôn ngữ.

Trả lời mạng tin hvg.hu, Quận trưởng Quận 18 Szaniszló Sándor cho biết thêm, con nhỏ của bệnh nhân cũng bị sốt và sáng nay, mẹ của bệnh nhân đưa cháu tới mẫu giáo. Lớp mà cháu nhỏ theo học có 27 cháu, chưa rõ hôm nay có bao nhiêu cháu tới trường, tuy nhiên theo đúng quy định, mẫu giáo đã được khử trùng. Ngoài ra, khi tự tới viện khám, bệnh nhân đã đưa cả con và thân mẫu đi cùng.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh