Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


BÁC SĨ HUNG ĐIỀU TRỊ COVID-19 VỚI MỨC LƯƠNG 900 FORINT/H!

(NCTG) Nền y tế Hungary đang vật lộn khó nhọc với làn sóng thứ hai của Covid-19, trong khi chính quyền nước này luôn khẳng định là mọi thứ đều ổn thỏa: trong vòng hai tuần, y tế Hung phải làm lượng công việc bằng hai tháng hồi mùa xuân, áp lực rất lớn và ngày càng tăng!
Nền y tế Hungary đang trong tình trạng quá tải - Ảnh: Balogh Zoltán (MTI)
Đó là ý kiến của ông Álmos Péter, một Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Hungary (MOK) - cơ quan chuyên môn độc lập quy tụ các bác sĩ tại Hung - trong trả lời phỏng vấn với mạng 24.hu. Ông cho hay, trong một năm, có vài trăm bác sĩ trẻ rời ngành tại Hung vì đồng lương quá thấp.

Khó tưởng tượng được rằng, một bác sĩ được điều động tới khu vực điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 chỉ được lương 900 Forint/h, là mức lương của lao động tại các tiệm ăn nhanh! Thêm vào đó, không ít người đã nhiễm bệnh trong quá trình cứu mạng cho các bệnh nhân.

Không nói chính xác được con số, nhưng theo lời ông Álmos Péter, “chắc chắn là có nhiều người bị nhiễm và không phải lúc nào cũng tìm ra được là có phải họ nhiễm trong viện hay không?”. Một khó khăn là tới giờ, các nhân viên y tế vẫn không được xét nghiệm một cách đại trà.

Hội Bác sĩ Hungary cũng nhận được thông tin là ở một trung tâm y tế trực thuộc trường đại học, các mẫu test đã nằm 5-6 ngày tại đó mà vẫn không có đủ người và phương tiện kỹ thuật để tiếp tục tiến hành xét nghiệm. Các nhân viên y tế hiện đang rất bị căng thẳng về tâm lý.
 
Hình ảnh buồn bã trong mùa dịch - Ảnh: Balázs Attila (MTI)
Hình ảnh buồn bã trong mùa dịch - Ảnh: Balázs Attila (MTI)

Trong các diễn đàn nội bộ, nhiều người phàn nàn rằng họ bị stress và mọi thứ đang tới giới hạn của sự chịu đựng. Cần làm một điều gì đó để giải tỏa cho họ, và ông Álmos Péter cảm thấy rằng, sự ủng hộ của xã hội cho ngành Y hồi mùa xuân năm nay, giờ không còn nữa.

Nói về sự chuẩn bị của ngành y trước làn sóng dịch bệnh thứ hai, ông Álmos Péter nói rằng về điều kiện kỹ thuật thì có, nhưng nếu số ca nhiễm vẫn tăng như hiện tại và số giường hồi sức cấp cứu có quá nhiều bệnh nhân thì sẽ không đủ người có chuyên môn cho công việc.

Thống kê của MOK cho thấy, hàng năm có chừng 300 bác sĩ rời Hội, có thể họ ra nước ngoài làm việc, hoặc chuyển nghề. Đó là số lượng bác sĩ mà một trường đại học y khoa đào tạo và ra trường trong một năm, hoặc là số bác sĩ của một bệnh viện tại một thành phố nhỏ!

Đó là chưa kể nhiều bác sĩ giàu kinh nghiệm trên 65 tuổi không trở lại làm việc sau thời gian phải nghỉ việc gì dịch bệnh hồi mùa xuân năm nay. Chừng nào chính quyền đặt mục tiêu tránh sự sụp đổ của nền kinh tế, thì nền y tế Hung không tránh được khủng hoảng do quá tải.
 
Tháng 3/2020, đây là vài vị ĐBQH hiếm hoi “tự giác” dùng khẩu trang, nhưng giờ đây đã là bắt buộc - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)
Tháng 3-2020, đây là vài vị ĐBQH hiếm hoi “tự giác” dùng khẩu trang, nhưng giờ đây đã là bắt buộc - Ảnh: Koszticsák Szilárd (MTI)

Đó là ý kiến của ông Álmos Péter: cho dù mô hình này có thể thành công ở Thụy Điển, nhưng ở Hungary nó sẽ dẫn tới gánh nặng ghê gớm mà nền y tế sẽ không chịu được, trong khi mức lương của các bác sĩ và nhân viên y tế quá tệ từ nhiều năm nay, khiến nhiều người bỏ nghề.

Bài phỏng vấn vị Phó Chủ tịch Hội Bác sĩ Hungary được đăng tải vào thời điểm chính quyền nước này công bố Hung ghi nhận 809 ca nhiễm mới với Covid-19 và 6 ca tử vong là các bệnh nhân có bệnh nền, 386 người điều trị tại bệnh viện, trong đó 30 người phải thở máy.

Trong hoàn cảnh mới này, các ĐBQH vốn là những người xưa nay “lười” dùng khẩu trang hạng nhất, giờ cũng đã phải bắt buộc sử dụng phương tiện phòng dịch này, bên cạnh việc rửa tay khử trùng, theo chỉ đạo của các nhóm dân biểu các đảng trong Quốc hội Hungary.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh