Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÁRKÁD: BỊT KÍN NHÀ HÀNG VÌ KHÔNG TRẢ ĐƯỢC CHI PHÍ

(NCTG) Trung tâm mua sắm Árkád ở Budapest đã xung đột gay gắt với một nhà hàng, do chủ sở hữu không thể trả tiền thuê vì tình hình dịch bệnh kéo dài, và đáp lại, nhà hàng đã bị “phong tỏa” theo cách khó ngờ!
Hình thức “phong tỏa” đặc biệt - Ảnh: Gyömbér Ákos
Chi nhánh tại Hungary thuộc chuỗi nhượng quyền Freshland vận hành 8 nhà hàng bán xa-lát (salade) tại các trung tâm mua sắm ở nước này. Trong thời kỳ dịch bệnh, doanh thu của các cửa hàng chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đây, và các chủ sở hữu đã phải thương lượng liên tục trong năm qua để “di dời” giá thuê mặt bằng.

Theo ban điều hành Freshland, trong hầu hết các trường hợp, họ đã đạt được thỏa thuận mà cả hai bên đều có thể chấp nhận được. Ngoại lệ là tại 2 trung tâm Árkád ở Budapest và TP. Győr. Một chủ sở hữu, ông Gyömbér Ákos, cho mạng tin 24.hu hay: “Sẽ còn rất xa mới kiếm được dù chỉ là chi phí thuê nhà hàng. Chúng tôi mở nhà hàng tại Árkád ở Budapest vào tháng 12-2019, chưa kịp làm gì thì dịch bệnh đã ập tới.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn mở và cung cấp công ăn việc làm cho 5 nhân viên với các đơn hàng mang đi. Nhà hàng đã cố gắng duy trì hoạt động với các khoản tín dụng nhỏ
”. Ông Gyömbér Ákos cho biết họ cũng đã cố gắng đạt thỏa thuận với Ban quản lý của Árkád, nhưng họ nhận được một tối hậu thư không thể thực hiện được.
 
Nhà hàng Freshland tại Trung tâm Árkád (Budapest) vào thời điểm khai trương (tháng 12/2019) - Ảnh: Gyömbér Ákos
Nhà hàng Freshland tại Trung tâm Árkád (Budapest) vào thời điểm khai trương (tháng 12-2019) - Ảnh: Gyömbér Ákos

Cuối cùng, chúng tôi đã phải chấp nhận các khoản phí được đưa ra, tất cả những gì chúng tôi yêu cầu là hãy để chúng tôi có thể thanh toán sau khi trạng thái khẩn cấp chấm dứt, với một hợp đồng được gia hạn. Điều này cũng không được chấp nhận”.

Gyömbér Ákos cho hay họ nhận được một lá thư từ Árkád vào thứ Năm tuần trước, trong đó hợp đồng thuê các nhà hàng ở Budapest và TP. Győr bị chấm dứt, và Árkád yêu cầu công ty hoàn trả hai mặt bằng trong tình trạng ban đầu.

Tuy nhiên, vẫn trong thời hạn 2 tuần cho việc chấm dứt hoạt động mà Árkád đưa ra, vào sáng thứ Ba 2-2, khi các nhân viên Freshland đến nơi làm việc đã thấy lối vào nhà hàng bị bịt kín bởi các tấm thạch cao, cho dù thiết bị, hàng hóa và cả tiền bạc của công ty còn ở bên trong. Quá bực tức, ông Gyömbér Ákos đã dùng bình xịt sơn viết lên tường: “Chúng tôi cũng muốn sống!!! Để chúng tôi làm việc!!! Đây là nơi làm việc của 5 người!”.
 
Và hiện tại, ngày 2-2-2021 - Ảnh: Gyömbér Ákos
Và hiện tại, ngày 2-2-2021 - Ảnh: Gyömbér Ákos

Trong khi Freshland lên thương lượng với ban điều hành Árkád, các nhân viên bảo vệ đã gọi cảnh sát. Chủ doanh nghiệp, ông Gyömbér Ákos bị kiểm tra giấy tờ và bị đưa về đồn cảnh sát Kőbánya, sau đó ông chỉ được thả nhờ có luật sư can thiệp. “Chúng tôi không ra Quảng trường Anh hùng phản đối, chúng tôi nghĩ đó không phải là giải pháp, nhưng có vẻ nhiều người sẽ bị dồn đến bước đường cùng...”, ông nói với báo mạng 24.hu.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh