Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NỤ CƯỜI HUNGARY

Tác nghiệp

* Năm 1934. Lãnh tụ cộng sản Kirov, được coi là đối thủ đáng gờm của Stalin thời đó, bị ám sát.
Tại Đại hội Đảng, Stalin và Dân ủy Nội vụ, trùm mật vụ Beria lên bục diễn giả. Stalin buồn rầu thông báo:
- Đảng ta và Nhân dân ta vô cùng đau buồn trước tin đồng chí Kirov bị ám sát…
- Ai bị ám sát vậy? - một đồng chí cách mạng lão thành, từng tham gia Cách mạng 1905, nay bi bệnh nghễnh ngãng, hỏi lại.
Stalin đáp:
- Tôi nói rồi mà, đồng chí Sergei Kirov, người con trung kiên của Đảng bôn-sê-vích…
- Nhưng mà ai bị ám sát cơ chứ? – ông cụ nghễnh ngãng vẫn không nghe ra.
Phát khùng, Stalin rỉ tai bảo Beria:
- Anh giảng giải cho cái ông lão kia hộ tôi với!
Cầm lấy micrô, Beria quát to:
- Hỏi gì mà lắm thế! Ám sát cái đứa cần chết ấy, hiểu chửa!!!???

* Giờ toán trong quân đội:
- cos x = 1,2
- Nhưng thưa đồng chí đại tá, theo như tôi biết thì hàm số cosinus không thể cho ra giá trị lớn hơn 1 được ạ? - một học viên thắc mắc.
- Tôi tiết lộ cho cậu một bí mật nhé, nhưng chớ có nói cho ai biết. Thời còn lính Nga ở nước mình, họ còn bảo cos x có thể bằng 1 triệu mà chúng tôi cũng phải câm họng đấy!

* Tại tiệm cà phê, một vị khách nổi khùng:
- Anh phục vụ chúng tôi cà phê kiểu gì thế này, có mùi… cơ quan sinh dục phụ nữ! Thử ngửi mà xem!
Anh bồi bàn cầm ly cà phê, ngửi kỹ, rồi điềm nhiên đưa lại cho vị khác:
- Xin ông thử cầm bằng tay khác rồi chớ ý kiến ý cò gì cho chúng tôi nhờ ạ!

* Một bà cụ thảo chúc thư trước công chứng viên:
- “Hãy thiêu xác tôi và rắc tro tại bãi đậu xe cửa hàng McDonalds.”
- Nhưng sao lại thế ạ? – công chứng viên kinh ngạc.
- Tôi muốn chắc chắn là hàng tuần, các cháu tôi sẽ đến thăm tôi…

* Giữa thập niên 50, Moscow cử lính xuống một số vùng hẻo lánh ở Siberia để dựng doanh trại. Họ gặp một cụ già ngồi bên đường tàu hỏa.
Thấy toán lính, ông cụ mừng rỡ, ôm chầm lấy các chàng trai và hỏi:
- Thế nào các con? Các con đuổi dược bọn Đức khỏi Leningrad chưa?
Toán lính ngạc nhiên:
- Ôi bác ơi, chiến tranh chấm dứt gần chục năm nay rồi mà…
- Thế à? Thế mà ta cứ chực đây để đặt bom làm nổ tàu. May mà các con đi xe…

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn st. và dịch theo bản tiếng Hungary