Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


THƯ GỬI CON

(NCTG) “Mẹ không cần con trở thành anh/chị “Biết tuốt”, mẹ mong con trở thành một người “biết điều”, một người biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau và có tình có nghĩa. “Biết điều” là từ mà mẹ rất thích, là cái con cần phải biết nhất, vì nhờ nó, con sẽ xây dựng được ngôi nhà tình cảm, và bạn bè sẽ ở quanh con những lúc con gặp khó khăn”.
Không biết canh cua thường được nấu với gì thì làm sao? - Ảnh chụp màn hình
Dành tặng những đứa trẻ tương lai của tôi!
 
1. Con không cần phải biết canh cua nấu với rau đay. Món ăn là do con người nghĩ ra, con cũng là con người, không việc gì phải bắt chước người khác, con hãy nấu canh cua với khoai lang, khoai từ, khoai môn, củ sắn, rau dền, bồ ngót… hoặc với bất cứ nguyên liệu gì mà con ăn thấy ngon.

Những người “biết” canh cua nấu với rau đay, mẹ dám đảm bảo là 99% chưa từng xắn tay vô nấu, họ chỉ từng nghe qua “từ ngữ đó” hoặc ăn canh cua do người khác nấu mà thôi. Con chưa nghe từ ngữ đó hoặc chưa ăn món đó không phải là lỗi của con.

TB: Mẹ chưa từng nấu canh cua với rau đay mà mẹ vẫn sống phay phay đến giờ!

2. Con không cần phải biết El Niño là gì đâu con yêu ạ. Đi hỏi mấy fans bóng đá, các bạn ấy sẽ cho con biết đó là biệt danh của cầu thủ Fernando Torres.

Điều mẹ cần ở con là một tấm lòng, con hãy quan tâm hơn đến hành tinh xanh của chúng ta, khi ấy con tự khắc sẽ biết El Niño là gì thôi.

Mẹ dám đảm bảo, 99,9% số người “biết” El Niño không “hiểu” El Niño là gì. Biết mà không hiểu thì cũng chỉ để đi thi gameshow thôi.

Nói chung, mẹ không muốn con quá dửng dưng với cuộc đời, nhưng nếu có một điều gì thuộc kiến thức mà con không biết, thì con phải đủ nghị lực để biết rằng đó cũng đâu phải thảm họa.

TB: Khi nghe MC Lại Văn Sâm hỏi “en nino” là gì, mẹ nghĩ ngay đến tên một nhãn sữa gì đó giống như Ensure.

3. Con có thể cảm thấy lạ bởi một kiến thức đơn giản mà có bạn lại không biết, nhưng con không được phép rủa họ “ngu” vì điều đó. “Ngu” khác rất nhiều với “không biết”, và càng khác với “chưa biết”.

Bài học mà hầu như giáo viên nào cũng giảng trong buổi đầu tiên lên lớp, đó là: “Ở thế kỷ 21 này, các em không cần phải biết tất cả mọi thứ, điều các em cần là làm sao để biết điều các em muốn biết”.

TB: Mẹ cũng hay nghĩ người khác “ngu” hơn mình, và đó là một trong những thói quen suy nghĩ tồi tệ nhất, bởi vì vậy mà mẹ thất bại không ít lần trong cuộc sống. Mẹ không muốn con của mẹ mắc tật xấu của mẹ.

4. Con gái của mẹ không bắt buộc phải biết nữ công gia chánh như một định kiến dành cho phái nữ. Con trai của mẹ không nhất thiết phải đi làm nuôi vợ như một nhiệm vụ của nam giới.

Tình yêu có thể thông qua bao tử nhưng không thể trường tồn chỉ với cái bao tử.

Tình yêu có thể đi tắt đón đầu bằng tiền nhưng không thể vĩnh cửu trong đống tiền.

Điều mẹ cần là, khi đã may mắn đến được với nhau, các con nên biết lắng nghe vợ/chồng của mình, phải biết chia sẻ công việc trong nhà. Bí mật lớn nhất của hạnh phúc là sự sẻ chia chứ không phải khả năng nấu ăn của vợ hay khả năng kiếm tiền của chồng.
 
TB: Hiện mẹ đang hâm mộ hình mẫu gia đình một người bạn, gia đình bạn ấy có vợ là cánh tay kinh tế chính trong nhà, còn chồng ở nhà dạy hai đứa con học. Họ không hề quan tâm đến chuyện ai phải là người đi ra đường kiếm tiền, họ quan tâm đến chuyện chung tay xây dựng gia đình hạnh phúc, giáo dục con cái nên người. Nghe đơn giản quá phải không? Mẹ thật sự thần tượng họ vì không phải gia đình nào cũng được như vậy!

5. Con không nhất thiết, ngay lập tức, phải biết những gì mà người khác đều biết, vì sớm muộn rồi con cũng sẽ biết.

Biết những gì người khác không biết hoặc ít người biết mới tài con ạ.

Nếu ai đó cười nhạo con vì con không biết một điều mà mọi người đều biết, con hãy lắng nghe và thầm cám ơn những người đó, bởi nhờ họ con đã biết được điều đó ngay tại thời điểm đó. Não của con không hề ngắn hơn họ, con chỉ biết sau họ thôi, nhưng dù gì con cũng đã biết đúng không. Tin mẹ đi, những kiến thức dạng đó hầu như chẳng giúp ích được gì nhiều cho cuộc đời con đâu, mẹ không quan tâm đó là kiến thức phổ thông hay cây thông.

Mẹ không cần con trở thành anh/chị “Biết tuốt”, mẹ mong con trở thành một người “biết điều”, một người biết đối nhân xử thế, sống có trước có sau và có tình có nghĩa.

“Biết điều” là từ mà mẹ rất thích, nó vừa có thể dùng theo dạng danh từ, tính từ, hoặc trạng từ. Để trở thành một “người biết điều” là cả một quá trình học tập, rèn luyện rất cam go, nên hãy từ từ con nhé.

Đúng vậy, “Biết điều” là cái con cần phải biết nhất, vì nhờ nó, con sẽ xây dựng được ngôi nhà tình cảm, và bạn bè sẽ ở quanh con những lúc con gặp khó khăn.

TB: Trong cuộc sống “nhân vô thập toàn”, theo đuổi điều tốt không có nghĩa là phải làm theo khuôn mẫu một cách cực đoan. Mẹ luôn cố gắng cư xử như là một người biết điều, nhưng đôi lúc mẹ cũng chẳng biết điều chút nào. Vì mẹ cũng là người con ạ!

Tác giả bài viết: Anh Thư, từ Sài Gòn