Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MÂYU

(NCTG) “Một hôm nào đó đẹp trời, nhìn lên bầu trời mây, có thể bạn sẽ gặp lại Mâyu. Bạn có muốn chia sẻ với Mâyu những bức vẽ của riêng bạn?”.

Minh họa: babamappa.hu


- Con tên là Mâyu, mẹ ạ.

Một đám mấy trắng tròn vo vừa tách ra khỏi bụng mây mẹ. Mây con ôm cổ, cọ hai má vào má mềm ấm của mẹ.

- Con chọn tên đẹp quá! Nói cho mẹ sao con chọn tên là Mâyu nào?

- Con vừa nghe tiếng u u rất đẹp, rất nhẹ và dịu dàng ạ.

- À, đó là dì Gió chúc mừng con ra đời đấy, bé Mâyu yêu của mẹ.

Mâyu rất vui vì được mẹ khen tên đẹp. Tên của Mâyu có cà lời chúc của dì Gió nữa. Mâyu sung sướng nhẩm đi nhẩm lại tên mình.

Một lúc sau, Mâyu rời tay ôm mẹ, vươn vai ngắm bầu trời. Nắng rất ấm. Một ngày đầu tháng Tư, trời trong xanh, gió nhè nhẹ. Mâyu mở to mắt nhìn ngắm các bạn mây. Cả một trời mây đang vào độ nở tung. Mây trắng, mây nâu, mây hồng. Mây nào cũng xốp bông, nhẹ nhõm vui tươi với đủ hình dạng, to nhỏ khác nhau. Mâyu không biết mình màu gì, dáng hình ra sao, Mâyu hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ thật tròn thật ấm. Con có giống mẹ không?

Mẹ chỉ tay xuống hồ nước to trong xanh dưới mặt đất đủ soi bóng cả khung trời rộng.

- Con nhìn xem, con xinh đẹp của mẹ đấy!

Mâyu nhìn thấy một bầu trời trong xanh phản chiếu. Mâyu tròn, trắng muốt bên mẹ. Khuôn mặt mẹ tròn như bông hoa, rất đẹp. Tóc mẹ màu hơi sẫm. Tóc Mâyu mới mọc, trắng lơ thơ.  Mâyu ngỡ ngàng vì hồ gương như ở rất gần. Mâyu đưa tay thử chạm vào bóng mình trên mặt nước. Không tới! Mẹ nói:

- Dưới kia là hồ nước trên mặt đất. Mặt đất nằm không gần chúng ta, con không chạm tay xuống được.

Mâyu nhìn ngắm mặt đất. Mâyu thấy những ngọn núi xếp nối nhau tuyết phủ từng đám trắng.  Mâyu  tưởng đó là mây đậu xuống. Mâyu thấy những khu rừng xanh gợn sóng, Mâyu hỏi mẹ có ai đang phơi lụa. Mâyu thấy động đậy một tấm thảm len. Mẹ nói đó là đàn cừu đang gặm cỏ. Mâyu lại hỏi trên những đỉnh núi sao đàn cừu màu xanh và đứng một chỗ như đang ngủ. Mẹ giải thích đó là rừng thông non. Mâyu thấy những những hộp diêm đủ màu nhỏ xíu. Mẹ nói cho Mâyu đó là nhà. Trái đất là nhà của con người. Con người ở trong những ngôi nhà hộp diêm đó.

Mâyu thấy vui trong lòng, liên tục hỏi mẹ bao nhiêu là thứ.

Mâyu nghiêng người hết sang phải, sang trái, lại cuộn tròn, rồi giơ một tay, hai tay, nghiêng đầu, xoạc chân.

Cứ thế Mâyu ngắm bóng mình soi trên mặt hồ. Có lẽ đây là việc Mâyu yêu thích hơn cả.

Bỗng Mâyu thoảng nghe một tiếng “Wow!”.  Âm đồng thanh rất vui tươi. Mâyu  nhìn về phía đó. Mâyu  thấy trên bãi cỏ xanh một đoàn các bạn nhỏ đi cùng cô giáo. Ai cũng xách một giá vẽ và hộp màu. Tất cả đang nhìn về phía mẹ và Mâyu.

Các bạn mây cạnh bên đã theo gió bay về hướng Đông. Chỉ Mâyu cứ ở nguyên một chỗ như muốn làm quen với các bạn nhỏ. Chiều Mâyu, mẹ nằm cạnh Mâyu. Và, chắc mẹ cũng cần nghỉ sau khi sinh nở.

- Các em nhìn xem, có hai đám mây đằng kia thật đẹp. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ trời mây.

Các bạn nhỏ dựng giá vẽ, mở hộp màu. Những tiếng lao xao bàn tán vẻ như “đẹp quá” nhỏ dần rồi lặng hẳn. Các bạn nhỏ đang ở rất xa Mâyu. Mâyu hồi hộp đứng im, đưa hai bàn tay lên che mặt, chỉ để một kẽ hở giữa hai ngón tay hé nhìn. Biết ai đang ngắm mình, miêu tả mình thật là ngượng ngùng.

Một bạn gái thắt chiếc nơ to màu hồng hỏi cô giáo:

- Thưa cô, vẽ cả hai đám mây ạ?

Cô giáo dịu dàng cúi xuống giúp cô bé nơ hồng chỉnh giá vẽ cho vững. Và cô quay về phía tất cả các bạn, nói:

- Các em cứ vẽ như mình thích! Cô chờ được ngắm các bức tranh đẹp của các em.

Mâyu không nhìn được các bạn nhỏ vẽ gì. Mâyu chỉ thấy có bạn ngẩng đầu nhìn lên Mâyu không chớp mắt. Có bạn vừa nhìn Mâyu vừa phác hoạ gì đấy nhanh thoăn thoắt. Có bạn giữ bút chấm rất lâu vào một chỗ như đang vẽ chỉ một dấu chấm. Có bạn lại nhìn sang ban bên trái, bên phải. Có bạn nhìn mãi hộp màu như chưa biết chọn màu gì. Mâyu vẫn chưa hết xấu hổ nhưng đã buông tay, không bịt mắt nữa. Mâyu tò mò muốn biết các bạn nhỏ vẽ mình thế nào.

Các bạn nhỏ gần như là ngồi thành hàng ngang đối diện với mẹ và Mâyu. Mâyu nghiêng người hết cỡ, mở căng mắt để nhìn cho thật rõ.

Mâyu ngạc nhiên đến mức mở to hết cỡ cả hai mắt, không thốt nên lời.

Bạn trai ngồi ngay ngoài cùng phía bên trai vẽ mẹ và Mâyu là một con thuyền màu trắng!

Bạn trai tiếp theo vẽ mẹ và Mâyu  là một chiêc máy bay, lấy thêm bút đỏ viết một chữ gì lên thân máy bay như tên hãng, Mâyu chưa biết chữ nên không đọc được!

Bạn gái tiếp đó vẽ Mâyu là con thỏ bông con cài nơ hồng bên cạnh thỏ bông mẹ không cài nơ. Bạn vẽ thêm Mâyu đang cầm một quả bóng màu xanh!

Bạn gái tiếp theo vẽ Mâyu và mẹ là hai bông hoa có nhụy màu xanh như nền trời!

Bạn gái tiếp theo trông có vẻ nhỏ hơn các bạn khác, vẽ mẹ Mâyu là con cò đang bay, Mâyu là em bé đang nằm trong cái giỏ!

Bạn trai tiếp đó vẽ hai cái kem bông một to một nhỏ, chắc là mẹ và Mâyu rồi!

Bạn gái mặc áo vàng thêu ren, tóc đen, mắt nhỏ ngồi cạnh vẽ hai đỉnh núi tuyết nằm nhấp nhô cạnh nhau! Chắc bạn đến từ nước Nhật.

Bạn gái mặc hai áo len, đội mũ từ lúc đầu đến giờ, vẽ mẹ Mâyu là bác sĩ mây đang đo nhiệt độ cho Mâyu mây bệnh nhân!

Bạn trai áo kẻ từ đầu đã ít tiếng, không nói năng gì, vẽ mẹ và Mâyu là hai tảng băng đang trôi giữa hồ nước xanh lơ!

Bạn gái tiếp theo, từ đầu cứ nhìn mãi chẳng làm gì, giờ bỗng thoăn thoát vẽ một lúc hai cái bánh kem to!

Một bạn trai da đen tóc xoăn lại chỉ vẽ chỉ mỗi Mâyu. Và Mâyu là bộ râu ông già Noel. Mâyu biết vậy vì bạn ấy vẽ thêm cái mũ đỏ rất giống mũ của ông già tuyết!

Một bạn gái tết tóc rất đẹp, đi đôi giày đỏ rất đẹp, vẽ hai mẹ con thiên nga đang bơi trên mặt hồ nước xanh! Lạ quá, Mâyu màu trắng toát nhưng bạn ấy lại vẽ Mâyu hơi xám. Chắc thiên nga lúc nhỏ lông xám. Mâyu quay sang định hỏi mẹ nhưng mẹ vẫn còn đang ngủ.

Một bạn nữ vẽ một em bé đang đắp chăn. Chắc bạn hơi lạnh vì Mâyu thấy bạn chỉ mặc một áo len mỏng! Bên cạnh là bạn gái có cái chấm nốt ruồi đỏ giữ trán, vẽ cô dâu chú rể mặc complê trắng và váy trắng. Khăn cô dâu phủ kín mặt.

Một bạn, từ đầu đã không chịu ngồi yên một chỗ, vẽ hai mẹ con Mâyu thành một con bạch mã đang phi trên đồng cỏ xanh nước biển. Thật lãng mạn! Mâyu thích ý tưởng này.

Một bạn nữ trông rất hiền, vẽ từ trên vẽ xuống, chưa hoàn chỉnh, gà mẹ và gà con cầm tay nhau nhảy múa!

Một bạn trai da nâu từ đầu vẽ rất nhanh, đang xin phép cô đi chơi trò đập bóng vì bức vẽ đã hoàn thành. Bạn này vẽ Mâyu và mẹ là một chiếc ô tô tải trắng. Bạn vẽ chuẩn từng nét như ô tô thật và rất giống như ở nhà đã từng vẽ nhiều lần. Mâyu cũng thích bức vẽ này vì Mâyu nhận ra mình khi bạn ấy vẽ đầy mây trắng trong thùng xe. Ô tô chở mây!

Một bạn trai từ đầu chỉ chơi trò chơi điện tử đem theo cất trong túi, bỗng vẽ nghuệch ngoạc thật nhanh một mái tóc cụ già trắng xám! Thật chuẩn! Chính Mâyu đôi khi cũng thấy mình như một bộ tóc!

Một bạn trai không biết có phải do từng sống ở nông thôn hay không, vẽ hai mẹ con Mâyu là hai đống rơm phủ tuyết trắng. Bạn cẩn thận tô cái chóp đống rơm màu vàng như hai ngôi sao.

Một bạn mặc quần áo thể thao, từ đầu cứ lúi húi vẽ, không ngẩng đầu lên. Mâyu không rõ bạn là nam hay nữ, vẽ hai mẹ con Mâyu là thác nước đôi đổ từ trời cao xuống. Bạn vẽ rất nhanh, đã hoàn chỉnh, bây giờ bạn đang nhìn về phía những đàn chim bay.

Một bạn tóc đen hai mắt mảnh như hai sợi rơm vẽ hai cái nón một to một nhỏ nằm sát bên nhau!

Mâyu đưa mắt nhìn nhanh tranh của các bạn bạn còn lại. Bạn vẽ cánh buồm, cánh võng, bọt biển, hai mẹ con nhà cừu, bồn tắm đầy bọt xà phòng tràn cả ra ngoài. Có bạn vẽ mẹ và Mâyu là một đôi dép lông chiếc to chiếc nhỏ. Lạ nhất có bạn vẽ mẹ và Mâyu là hai đĩa bay. Hoặc mẹ là trăng mà Mâyu là sao! Lạ thật. Mình đã là mây mà lại thành trăng sao! Vậy mà Mâyu vẫn thấy giống, thấy thích! Có bạn vẽ rừng bạch dương. Có bạn vẽ một chiếc ô trắng, có bạn vẽ hai chiếc luôn. Ý tưởng hai bạn này có phần trùng nhau nhưng cả hai bức vẽ đều rất đẹp và độc đáo! Một số bạn vẽ gấu Bắc Cực, cá mập, voi, hươu, nai, các loài chim khác nhau. Tất cả một màu trắng muốt, xốp xáp như Mâyu.

Cô giáo ngồi cạnh bạn tên My, Mâyu nghe rõ cô gọi tên bạn như thế.

-  Đồng lúa sau vụ gặt thật đẹp, My ạ. Nhất là đụn khói giữa cánh đồng bay lên như mây. Có phải giống bức tranh Việt Nam quê em không?

Cô bé My tóc dài, mắt đen được cô giáo quan tâm chắc rất hạnh phúc, đến nỗi đáp lại bằng câu gì đó lí nhí. Mâyu không nghe được, đoán đó là cám ơn thôi.

Rồi cô giáo đi xem tranh từng người. Cô dừng lại rất lâu trước bức tranh của bạn tên John. Bạn vẽ cái gì khó đoán lổn nhổn. Mâyu gọi mẹ khi đó đã tỉnh giấc để hỏi nhưng mẹ cũng chịu không đoán nổi. Cô giáo đến gần bức tranh hơn và hỏi:

- Em có thể cho cô biết em vẽ gì không, nếu em không giữ riêng làm bí mật?

- Dạ, thưa cô! Em vẽ cái hàm răng khủng long nhìn từ phía sau ạ. Ý nghĩ em đã cố gắng chạy ra phía sau mây mới thấy được đấy ạ!

Cô giáo và tất cả các bạn cùng cười vang.

Trời đã về chiều, mặt trời sắp xuống núi đi ngủ. Mẹ giục Mâyu bay kịp theo các bạn. Mâyu trùng trình không muốn bay ngay. Mâyu muốn ngắm mãi những bức tranh và tiếp tục tưởng tượng về mình. Nhưng mẹ bảo các bạn nhỏ rồi sẽ phải về vì trời đã tối, bắt đầu lạnh. Mâyu giơ cả hai tay tạm biệt các bạn nhỏ. Các bạn nhỏ giơ tay chào tạm biệt và hẹn gặp lại hai mẹ con Mâyu.

Mâyu vừa bay vừa thấy trong lòng nhẹ nhõm, hân hoan. Mâyu quay đầu lại, ngắm bóng mình in trên mặt hồ lần nữa. Mâyu thấy mình khi giống con tàu, khi giống máy bay, khi giống cái kem bông. Mâyu tự vẽ một bức tranh trong ý nghĩ: Mâyu bay đầu đàn, đến mẹ, đến các bạn khác như một đàn thiên nga mây bay kín bầu trời. Dì Gió bay bên cạnh hát bài gì đó rất hay...

Đến một đoạn khá xa đồng cỏ, Mâyu ngạc nhiên thấy bóng mình che râm được cả mấy ngôi nhà. Mâyu sung sướng reo lên:

- Con lớn rồi, mẹ ơi! Con đã che được cả mấy ngôi nhà rồi kìa!

Mẹ vừa nhẹ bay, vừa âu yếm ôm Mâyu vào lòng.

- Con của mẹ đã lớn. Con sẽ bay cao, bay xa, trên những cánh rừng, ra đại dương. Con sẽ khám phá về mình, về những điều đẹp đẽ, con yêu!

Mâyu bay đi.

Một hôm nào đó đẹp trời, nhìn lên bầu trời mây, có thể bạn sẽ gặp lại Mâyu. Bạn có muốn chia sẻ với Mâyu những bức vẽ của riêng bạn?

Ngày 4-5-6 tháng Tư 2013

Tác giả bài viết: Hoàng Thị Vinh, từ Idaho, Wyoming- Utaj- Montana (miền Tây nước Mỹ)