Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÀN ÔNG VIỆT Ở TÂY

(NCTG) “Đàn ông Việt không hề tệ, cũng không quá gia trưởng như người ta cứ gán cho họ. Chỉ cần họ không bị các bà mẹ, các bà cô, các bà dì, và toàn xã hội ép họ phải gia trưởng như khi họ ở Việt Nam, để họ tự do cưng chiều vợ con, thì họ khá là tuyệt đấy ạ!”.
Đàn ông Việt cũng có thể cưng chiều và chăm lo vợ con... - Minh họa: kienthuc.net.vn
Đàn ông Việt ở Tây khác đàn ông Việt ở Việt chỗ nào?

Họ thường không có mẹ ruột, mẹ vợ ở bên. Không các cô, các dì, và không những lời khích bác ấu trĩ của những thằng bạn.

Họ được tự do thương vợ, chiều vợ.

Ở Tây, vì không có các mẹ, các dì, nên đàn ông Việt nấu cơm, rửa bát, quét nhà, thay tã, bế con, cho con uống sữa, tắm cho con, thức ru con ngủ... Vì chỉ có hai vợ chồng. Không vợ làm, thì chồng làm. Mà vợ mình thì mình thương chết đi được, với cả để vợ làm một mình vợ lăn ra ốm thì mình lãnh đủ, nên mình phải làm cùng vợ thôi.

Đàn ông Việt ở Tây chắc chắn là khổ hơn đàn ông Việt ở Việt. Phụ nữ Việt ở Tây cũng khổ hơn phụ nữ Việt ở Việt. Vì không có giúp việc đâu, phải tự chăm con từ A-Z. Với sự đồng hành của chồng.

Nhưng đàn ông Việt ở Tây được vợ yêu lắm! Không yêu sao được khi chồng và vợ cùng nhau làm tuốt tuồn tuột mọi việc như thế?

Đàn ông Việt ở Tây được gần gũi, yêu thương, không bỏ lỡ bất kỳ một sự kiện nào trên con đường phát triển của con cái hết. Vì đàn ông Việt ở Tây cũng tự tay chăm sóc cho con từng miếng ăn, giấc ngủ, từng khó chịu của con y như đàn bà Việt ở Tây vậy.

Đàn ông khỏe hơn đàn bà. Vì thế đàn ông Việt ở Tây còn bế con, ẵm con nhiều hơn vợ. Nếu con khó chịu ban đêm thì đàn ông Việt ở Tây thức bế con nhiều không kém vợ. Cũng không có gì là lạ khi nhìn thấy đàn ông bế con, vợ đi thong thả bên cạnh.

Đàn ông Việt ở Tây hiểu hết nỗi vất vả của một người phụ nữ khi mang bầu, sinh con. Vì họ là người chăm vợ hoàn toàn chứ không ai chăm vợ đỡ họ hết.

Đàn ông Việt ở Tây mệt mỏi y như đàn bà Việt ở Tây trong quá trình nuôi con nhỏ. Nên họ rất trân trọng vợ. Vì thế họ không có ý định đi “giải quyết nhu cầu sinh lý” khi vợ ở cữ như đàn ông Việt ở Việt đâu.

Đàn ông Việt không hề tệ, cũng không quá gia trưởng như người ta cứ gán cho họ. Chỉ cần họ không bị các bà mẹ, các bà cô, các bà dì, và toàn xã hội ép họ phải gia trưởng như khi họ ở Việt Nam, để họ tự do cưng chiều vợ con, thì họ khá là tuyệt đấy ạ!

Đàn ông Việt ở Việt mà muốn như đàn ông Việt ở Tây thì cần thêm bản lãnh “kiên định” làm theo ý mình, không bị xung quanh chi phối nữa. Đàn bà Việt khi ấy hãy cùng đồng hành với chồng trong quá trình “trưởng thành trở thành người đàn ông bản lĩnh” nhé!