Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VĨNH BIỆT NGUYỄN THÁI TUYẾT HOA

(NCTG) “Những viên gạch xây trường tránh gió, những chiếc áo ấm che lạnh cho các cháu dần dần có được nhờ công lao vun góp không mệt mỏi của Hoa và các bạn. Những đứa trẻ ngơ ngác ở cái vùng xa xôi, nghèo khó và lạnh lẽo ấy giờ này chắc không biết cô Hoa đã bỏ chúng đi xa mãi mãi rồi, nhưng hơi ấm tình thương của cô vẫn gửi lại đó, giúp cho chúng vượt khó vươn lên”.
Chị Nguyễn Thái Tuyết Hoa và nụ cười không bao giờ vắng bóng trên môi - Ảnh: Facebook của nhân vật
Lời Tòa soạn: Lễ truy điệu và an táng chị Nguyễn Thái Tuyết Hoa, thành viên tích cực và ưu tú của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, trụ cột của nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau”, đã được tổ chức tại Budapest vào sáng 17-5-2019 với sự hiện diện của đại diện các Hội, Đoàn và rất nhiều bà con trong cộng đồng.

Để bày tỏ lòng tôn kính và thương tiếc tới chị, buổi lễ đã được cử hành trang trọng bởi một Ban Tang lễ với sự tham gia của Gia đình, Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary, nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau Hungary”, bạn bè thân thiết cùng năm, cùng khóa, và với sự trợ duyên của Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary.

Những lời chia tay chị Nguyễn Thái Tuyết Hoa đã được anh Ngô Quý Dũng thay mặt các bạn bè đồng niên đọc trong lễ truy điệu. Trân trọng chia sẻ với bà con trong cộng đồng! (NCTG)
 
Chị Tuyết Hoa ra đi khi rất nhiều trẻ em vùng cao còn cần đến chị... - Ảnh: Trần Lê
Chị Tuyết Hoa ra đi khi rất nhiều trẻ em vùng cao còn cần đến chị... - Ảnh: Trần Lê

Kính thưa Gia đình và bạn bè thân thiết,

Chiều ngày 1-5-2019 gia đình, người thân và tất cả bạn bè gần xa bàng hoàng sửng sốt nhận một cái tin vô cùng xót thương, Hoa đã đột ngột đi xa, không một ai muốn tin đó là sự thật.

Nguyễn Thái Tuyết Hoa sinh ngày 12-11-1965 trong một gia đình viên chức ngoại giao Việt Nam tại Berlin, Đức. Ngày sắp sinh Hoa, Cha mẹ nhìn những bông tuyết trắng đang rơi, ấn tượng với một loài hoa có sức sống mạnh mẽ khi trời cuối đông vẫn xuyên qua tuyết, nở một màu trắng thanh liêm, cao quý, nên đặt tên là Tuyết Hoa.

Tốt nghiệp phổ thông năm 1982, Hoa trúng cử vào trường Đại học Y Hà nội và nhận bằng năm 1989. Bác sĩ Hoa công tác tại bệnh viện lớn Bạch Mai và một số cơ quan khác. Đầu năm 1991 Hoa kết hôn với Đỗ Hồng Quang, cuối năm đó con trai đầu Đỗ Nghĩa chào đời. Năm 1996 Hoa cùng gia đình sang Hungary định cư và làm ăn, năm 2000 sinh cháu thứ hai Đỗ Quang Trí và tiếp tục công việc thương mại cùng chồng.

Tuyết Hoa và Quang học cùng nhau từ năm cấp ba phổ thông, mối tình học trò nên thơ của hai bạn đã bắt đầu từ đó. Qua bao thăng trầm của cuộc đời, buồn vui lẫn lộn cũng gặp nhiều, hai người luôn dành một tình yêu cho nhau như thuở học trò ngày nào. Bên cạnh giường bệnh, trong những giờ phút cuối cùng của Hoa, Quang đã đeo lại chiếc nhẫn cưới cho Hoa, nói khẽ với Hoa rằng, 28 năm về trước anh trao cho em chiếc nhẫn này, hứa với em sẽ đi cùng tới trọn cuộc đời, giờ phút này anh lại trao cho em lần nữa, và dù em có đi xa, mình cũng vẫn mãi bên nhau. Tấm ảnh hai bàn tay của hai bạn ghép thành hình trái tim ở trên mạng cũng được chụp ở giây phút đó.
 
Tình yêu trải qua bao thăng trầm của cuộc đời... - Ảnh: Facebook của anh Đỗ Hồng Quang
Tình yêu trải qua bao thăng trầm của cuộc đời... - Ảnh: Facebook của anh Đỗ Hồng Quang

Để hiểu được tình cảm của Tuyết Hoa với gia đình, xin trích dẫn mấy vần thơ của Hoa mà nhiều người đã từng đọc:
 
Dùng dằng muốn ở muốn đi
Bên thì con cái, bên thì mẹ cha
“Trăm năm trong cõi người ta”
Bên tình bên hiếu, thật là khó phân.

Người mẹ già của Hoa vẫn đang mong lắm những cuộc điện thoại tíu tít trăm thứ chuyện khi con gái gọi về. Các anh chị vẫn chờ gặp đứa em út Tuyết Hoa làm lụng vất vả nơi phương trời xa về thăm để có dịp tâm tình và cùng đi chơi đâu đó. Nhím và Trí vẫn chờ mẹ, đi làm về chưa kịp cởi áo đã vội vội lo đặt nồi cơm, nấu cái gì ngon ngon cho chúng nó ăn. Mẹ Hoa mừng vui từ những bước đi đầu chập choạng của các con, khoe từng cái bánh chúng nó làm cho mẹ, tự hào với những thành công đầu trong công việc của Nhím, phấn khởi với kết quả vào trường điểm của Csicsi. Cũng có những lúc mẹ Hoa bực mình, mắng con xa xả nhưng cả trong những câu mắng, những lời quát ấy chúng nó vẫn cảm nhận được tình thương con bao la của mẹ và bất cứ ở đâu, lúc nào mẹ Hoa cũng luôn sẵn sàng giang tay ôm chặt các con vào lòng.

Mặc dù công việc hàng ngày rất nặng nhọc, vất vả, nhiều năm gần đây Tuyết Hoa đảm nhận vai trò trụ cột trong nhóm thiện nguyện “Vì ta cần nhau Hungary”. Hoa xin từng cuốn sách, góp từng cái bánh, cái nem để trong những dịp lễ, Tết cộng đồng bán lấy tiền giúp đỡ trẻ nghèo vùng cao. Những viên gạch xây trường tránh gió, những chiếc áo ấm che lạnh cho các cháu dần dần có được nhờ công lao vun góp không mệt mỏi của Hoa và các bạn. Những đứa trẻ ngơ ngác ở cái vùng xa xôi, nghèo khó và lạnh lẽo ấy giờ này chắc không biết cô Hoa đã bỏ chúng đi xa mãi mãi rồi, nhưng hơi ấm tình thương của cô vẫn gửi lại đó, giúp cho chúng vượt khó vươn lên.

Các bạn của Hoa, dù ở Budapest, ở Việt Nam hay ở đâu trên thế giới, nhiều ngày qua đã nhắc lại với nhau, viết lại trên mạng biết bao những kỷ niệm rất đẹp, thật sâu sắc với Hoa. “1-5 không được trốn họp năm Hoa nhé”. “Chị ơi tiền bán sách đây sao không ra ký thu”. “Hoa ơi đã nói là năm nào cũng có một ngày bốn đứa đi chơi mà”. “Hoa ơi tao chờ mày về Sài Gòn đi may áo dài”. “Chị đang định cầm ít ngải cứu sang cho mày đây Hoa à”, và muôn vàn những câu chuyện rất đời thường nhưng khiến cả người viết lần người đọc đều trào dâng nước mắt. Tuyết Hoa, một người bạn thẳng thắn nhưng chân thật, và đặc biệt luôn tràn đầy nụ cười. Gặp nhau là cười, đi chơi là cười, nói chuyện là cười, chit chát là cười, đâu có Hoa là cả đám bạn có tiếng cười.
 
Còn mãi nụ cười tỏa nắng... - Ảnh: Facebook của nhân vật
Còn mãi nụ cười tỏa nắng... - Ảnh: Facebook của nhân vật

Chúng ta, những người có mặt hôm nay cùng biết bao người đang nhớ tới Hoa trong giờ phút này ở khắp nơi trên thế gian đã và sẽ khắc sâu trong tim mình một hình ảnh Nguyễn Thái Tuyết Hoa thật nhân hậu và luôn nở nụ cười.

Hãy yên nghỉ bình an và giữ mãi mãi nụ cười ấy, Hoa nhé.

Vĩnh biệt Hoa!

(*) Có thể xem clip của NCTG về lễ truy điệu và an táng chị Nguyễn Thái Tuyết Hoa tại đây.