Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ TOUR XE ĐẠP ĐƯỜNG DÀI ĐẦU TIÊN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI HUNGARY

(NCTG) Trong những năm gần đây, vì nhiều lý do chủ quan và khách quan, Hội thao mùa Thu đã không được tổ chức, tuy nhiên, đáng ghi nhận là sự xuất hiện của một số môn thể thao mới như golf, hay xe đạp.

Xe đạp, một môn thể thao mới trong cộng đồng Việt tại Hungary

Gần đây nhất, vào ngày 14-8 vừa qua, lần đầu tiên, một chuyến đi xe đạp đường dài đã được tổ chức, đánh dấu sự ra mắt của “loại hình” thể thao mới mẻ này trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Nhân dịp này, NCTG đã có một cuộc trao đổi ngắn với anh Trần Anh Tuấn, trưởng Ban Đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại AsiaCenter (Trung Tâm Châu Á), đồng thời là một người tham dự trong “tua” nói trên”.

Điểm xuất phát: AsiaCenter

PV:Xin anh cho biết một số thông tin sơ bộ về tour xe đạp vừa rồi.

Anh Trần Anh Tuấn (T.A.T.): Mang tên ASIA CENTER BIKE TOUR 2010, đây là một chuyến đi xe đạp đường dài, diễn ra vào thứ Bảy tuần qua. Do tổ chức lần đầu, lại đi xa, nên số người tham dự chưa thật nhiều, nhưng cũng có cả các bạn Hungary cùng dự.

Mỗi người tham dự được nhận một áo phông có in hình nhà tài trợ AsiaCenter. Xuất phát từ AsiaCenter lúc 9 giờ 40 phút sáng, chúng tôi đi dọc theo các đường phố của Quận XV và Quận IV, hướng về phía sông Danube - đây là chặng nghỉ đầu tiên sau khi đi được 10 cây số.

Sau đó, chúng tôi lại dọc theo bờ sông về hướng trung tâm thành phố, qua cầu Lánymányosi (Quận XI) và nghỉ ăn trưa tại Népliget. Đây là đoạn đường ấn tượng nhất phong cảnh của dòng sông cùng các cây cầu, các địa danh dọc bên hai bờ sông - Nhà Quốc hội, Thành Vár, Nhà hát Quốc gia... - đều rất tuyệt vời.

Anh Trần Anh Tuấn (phải) và anh Lőrincz Dániel, Giám đốc Kinh doanh AsiaCenter (trái)

Dừng chân tại Népliget sau 3 giờ kể từ khi khởi hành, đoàn xe đạp Asia Center Bike Tour 2010 đã đi được 28km. Sau thời gian ăn trưa và trò chuyện thoải mái, chúng tôi bắt đầu quãng đường 12 cây số còn lại để về AsiaCenter giữa tiết trời nắng gay gắt của tháng 8.

PV:Tiết trời nóng nực mùa hè có ảnh hưởng tới chuyến tour đường dài này?

T.A.T.: Nhờ cơn mưa tối hôm trước, buổi sáng trời còn mát mẻ, nhưng càng về trưa càng nóng, tuy nhiên, mọi người ai cũng cố gắng động viên nhau để hoàn thành đoạn đường.

PV:Các anh có dự tính tiếp tục những cuộc đi xe đạp như thế?

T.A.T.: Chúng tôi coi đây là một hoạt động thể thao của cộng đồng, và mong muốn có sự tham gia của các bạn Hungary nữa, nhằm thắt chặt mối quan hệ và tình đoàn kết, hữu nghị với người dân nước bạn.

Phút nghỉ ngơi thư giãn bên bờ sông Danube

Nếu có thể tổ chức thường xuyên hoặc thường niên được thì rất tốt. Đây cũng là mong muốn của nhiều người tham gia tour: “Lần đầu tiên đi xe đạp đường dài cũng khó khăn... nhưng hy vọng sẽ có nhiều dịp như thế này trong cộng đồng!”.

PV:Xin cám ơn anh và chúc mừng thành công của lần “ra quân” đầu tiên này!

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện - Ảnh do nhân vật cung cấp