Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


VỀ BUỔI GẶP MẶT VÀ GIAO LƯU CỦA BÁO NCTG

(NCTG) Nhân dịp NCTG tròn một tuổi và năm mới 2003, ngày 4-1-2003, NCTG đã tổ chức một buổi gặp mặt và giao lưu với đông đảo độc giả, CTV và các thân hữu của báo.

Các vị khách mời tại buổi "thôi nôi" của NCTG

Đến dự, về phía ĐSQ Việt Nam tại Hungary, có tân Đại sứ Trần Hữu Tùng, các ông Trương Văn Minh (Tham tán ĐSQ), Lê Công Bằng (Trưởng ban Công tác cộng đồng). Ngoài ra, trong số các khách mời, còn có đại diện các hội đoàn Việt Nam ở Hungary: ông Nguyễn Mạnh Hoàng (Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Hungary), ông Vũ Quý Dương (Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary) và nhiều vị khách quý khác. Đặc biệt, chừng 180 bạn đọc NCTG - trong đó có nhiều bạn sinh viên, học sinh đang học tập tại Hungary - cũng đã có mặt trong buổi gặp mặt này.

Sau các bài phát biểu của TBT NCTG, cũng như của tân Đại sứ Trần Hữu Tùng và hai ông Nguyễn Mạnh Hoàng và Vũ Quý Dương, dưới sự điều khiển chương trình uyển chuyển và hóm hỉnh của anh Giáp Văn Chung, cử tọa đã có dịp làm quen và tiếp xúc với các biên tập viên báo - Nguyễn Hồng Nhung, Lê Thương, Trương Đức, Thương Huyền, Thu Trang, Đặng Phương Lan... - cùng một số CTV nhiệt thành nhất của NCTG như Nguyễn Thụ, Phạm Khuê, Nguyễn Văn Cầm, Trần Văn Mậu, Thùy Linh, Phương Nga... Buổi gặp mặt còn là một sinh hoạt văn hóa của cộng đồng Việt Nam, với màn văn nghệ của một số giọng hát quen biết, cuộc thi Tiếng hát karaoké do Orczy Karaoké và NCTG đồng tổ chức, và cuối cùng là một chương trình disco sôi động và đầy hứng khởi.

Sau đây là Lời mở của TBT NCTG tại cuộc giao lưu 4-1-2003

Thưa ngài Đại sứ Trần Hữu Tùng cùng đại diện các hội đoàn Việt Nam tại Hungary,

Thưa toàn thể quý vị và các bạn,

Cũng vào những ngày này cách đây tròn một năm, NCTG đang chập chững đi những bước đầu tiên với biết bao khó khăn và gian khổ. Xuất phát từ cố gắng của một nhóm nhỏ các sinh viên đã học tập tại Hungary, với mục đích tạo nên một sinh hoạt văn hóa lành mạnh trong cộng đồng người Việt nơi xa xứ, trong một năm qua, chúng tôi có thể vui mừng nói rằng NCTG ít nhiều đã trở thành người bạn song hành với bà con Việt Nam tại Hung.

Chúng tôi không thể làm được điều đó, nếu không có  sự động viên, khích lệ từ những ngày đầu của đông đảo độc giả và bà con Việt Nam tại Hung. Những lời góp ý chân thành, những ý kiến phê bình cũng như khen ngợi của các bạn đọc, đã, đang và sẽ là những bài học, cũng như là sự thôi thúc chúng tôi phải cố gắng làm tốt hơn. Xin được cám ơn các bạn!

Chúng tôi không thể làm được điều đó, nếu không có sự hỗ trợ tài chính của những bạn đọc, cũng như của các nhà tài trợ hảo tâm, các hội đoàn Việt Nam tại Hungary, đã giúp đỡ chúng tôi dưới nhiều dạng như ủng hộ tài chính, đăng quảng cáo hoặc đặt mua báo. Vì lý do tế nhị, ở đây, chúng tôi xin không nêu danh các bạn, nhưng xin các bạn biết cho rằng chúng tôi vô cùng cảm kích trước sự trợ giúp của các bạn dành cho một cố gắng văn hóa.

Chúng tôi không thể làm được điều đó, nếu không có lòng nhiệt tình của đông đảo các bạn CTV xa gần, mà chúng tôi có thể vui mừng nói rằng ngày một đông: không chỉ tại nước Hung, mà tại nhiều nước ở châu Âu, Bắc Mỹ và cả ở Việt Nam, tờ báo đã hân hạnh được sự cộng tác vô tư và hết lòng của những cây bút có cùng một ý nguyện là giữ gìn văn hóa Việt trên xứ người. Xin được cám ơn các bạn!

Chúng tôi không thể làm được điều đó nếu thiếu sự giúp đỡ chí tình và hoàn toàn không vụ lợi từ phía những người bạn của báo, những người không quản khó khăn, đã cùng tham gia với chúng tôi trong một "khâu" khó khăn bậc nhất: phát hành báo. Xin được cám ơn các bạn!

Và, chúng tôi cũng không thể làm được điều đó, nếu không có sự cảm thông vô hạn từ phía gia đình, vợ con, tức là từ phía những người vẫn cùng chúng tôi bươn chải trong cuộc mưu sinh thường nhật. Xin được cám ơn tất cả!

Thưa các độc giả,

Một năm là quãng thời gian thật ngắn ngủi trong đời một con người, và cũng là một khoảng thời gian không dài đối với một tờ báo. Chúng tôi biết tờ báo còn nhiều mặt yếu, nhiều lý do dễ hiểu đã khiến chúng tôi chưa làm được tất cả những gì mà chúng tôi - cũng như các độc giả - mong muốn. Xin được sự cảm thông và hi vọng rằng, với sự "tiếp tay" của các bạn, chúng tôi có thể làm tốt hơn, đi xa hơn, để tờ báo có ích hơn đối với cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

NCTG vừa qua tuổi "thôi nôi". Tổ chức cuộc gặp mặt thân mật đầu Xuân này, chúng tôi coi đây như một dịp tri ân tất cả những người bạn của tờ báo, và tất cả các bạn đọc đã có lòng ưu ái đến nó. Vì khoảng thời gian chuẩn bị rất eo hẹp, buổi giao lưu đầu tiên này hẳn có nhiều điều chưa được như ý, xin được sự lượng thứ của các độc giả. Ở đây, chúng tôi cũng xin có lời cám ơn anh Vũ Quý Dương và Công ty Vimpex đã ủng hộ tài chính và cho chúng tôi mượn địa điểm, anh Nguyễn Tấn Lưu và Orczy Karaoke đã trợ giúp phần kỹ thuật âm thanh, Công ty Thai Trade và một số thân hữu của báo đã trợ giúp tài chính, cũng như các ca sĩ, các bạn sinh viên và CLB Trẻ đã nhận lời mời đến tham gia với chương trình của NCTG.

Lời cuối, xin chân thành cám ơn toàn thể quý vị và các bạn đã đến với tờ báo trong ngày hôm nay! Mong rằng trong năm mới này, chúng tôi vẫn luôn nhận được sự ưu ái của các bạn! Kính chúc quý độc giả một năm mới an khang, thịnh vượng và may mắn!

Xin cám ơn!

Tác giả bài viết: NCTG