Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Trung thu 2010 tại Hungary: ĐẦM ẤM VÀ THẤM ĐƯỢM HỒN VIỆT

(NCTG) Lễ hội Trung thu 2010 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã diễn ra tại Budapest vào ngày 24-9-2010 vừa qua, thu hút sự tham dự của 7-800 cháu thiếu nhi và các bậc phụ huynh.

Đông đảo bà con trong cộng đồng đã tới dự Lễ hội Trung thu


Lần đầu tiên, ngày hội truyền thống thường niên của trẻ em được tổ chức tại Nhà hát của Trung Tâm Châu Á (AsiaCenter), nơi kinh doanh của nhiều hộ gia đình người Việt.

Trưởng BTC, chị Nguyễn Thị Hợp cho biết, điểm son của Lễ Trung thu năm nay là đã có rất nhiều cháu thuộc thế hệ thứ hai tại Hungary nỗ lực tham gia biểu diễn cũng như trong công tác tổ chức.

Cạnh đó, một ê-kíp gọn nhẹ, nhưng rất ăn ý và hiệu quả đã được hình thành, từ những thành viên tích cực trong cộng đồng.


Tấp nập vào Nhà hát AsiaCenter


Những yếu tố đó đã được thể hiện trong chương trình Văn nghệ do các cháu thanh thiếu niên Việt Nam trình diễn, mặc dầu “cây nhà lá vườn”, nhưng đã mang dáng dấp chuyên nghiệp trong trình diễn và tổ chức.

Sau tiết mục múa lân mở màn tưng bừng của nhóm các bạn sinh viên, phần khai mạc đã diễn ra nhanh, gọn với với phát biểu ngắn của Trưởng BTC và Đại sứ nước ta tại Hungary Nguyễn Quốc Dũng. Tiếp đó, Đại sứ cũng đã trao bằng khen và phần thưởng cho các cháu học sinh đã có nỗ lực trong học tập, đạt giải cao trong các cuộc thi cấp thành phố và toàn quốc.

Chương trình Văn nghệ, phần chính yếu được các cháu nhỏ và cha mẹ mong đợi của Đêm Trung thu đã diễn ra với sự dẫn dắt năng động và uyển chuyển của MC Vân Trang.


Đêm Trung thu còn là dịp để bà con gặp gỡ, trò chuyện


Đa dạng trong thể loại (ca hát, múa, đọc thơ, hoạt cảnh, độc tấu nhạc cụ...) và phong phú trong hình thức trình diễn (song ca, tam ca, tốp ca...), các tiết mục văn nghệ đã đáp ứng được đòi hỏi của cả những khán giả khó tính nhất.

Đặc biệt, tuy sống xa quê từ nhỏ, nhưng các cháu thiếu nhi đã có những màn diễn bằng tiếng Việt nhuần nhị, đậm đà tính truyền thống, như đọc thơ “Mèo con đi học”, tốp ca “Chiếc đèn ông sao”, hoạt cảnh “Lọ Lem”, “Tấm Cám”, “Rước đèn tháng Tám”, múa hát liên khúc dân ca... rất phù hợp với dịp Trung thu.

Cạnh đó, những tiết mục đố vui xen kẽ, cũng như màn nhảy hiphop tưng bừng và tiết mục hề nhộn nhịp tiếng cười của nghệ sĩ Hungary đã khiến sân khấu “nóng lên” và gia tăng tính tương tác, giao lưu của đêm diễn.


Mâm cỗ được bày biện, trang trí công phu


Ban tổ chức cũng rất chu đáo khi thu xếp được đầy đủ suất ăn và quà cho các cháu nhỏ có mặt trong Đêm Trung thu, đồng thời, đã chuẩn bị mâm cỗ ngoạn mục, thắm tình quê hương theo đúng tập tục Việt Nam: cuối buổi, cử tọa được phá cỗ sau những tiết mục văn nghệ giải trí.

Nỗ lực của nhóm tổ chức - cùng tấm lòng hảo tâm của các hội đoàn và cá nhân đóng góp tài chính, hiện vật và tinh thần cho ngày lễ - đã khiến các cháu thiếu nhi có dịp tiếp cận với những nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam một cách tự nhiên, thuyết phục, và cộng đồng có một buổi gặp mặt thân tình trong bầu không khí đầm ấm, giữa những tháng ngày vất vả vì mưu sinh của thời khủng hoảng...

Chùm ảnh quang cảnh Đêm Trung thu 2010:










Mâm cỗ thịnh soạn dưới bàn tay khéo léo của các chị, các cô



Quây quần trong phòng tập trước giờ diễn



Đầu lân cũng là phụ kiện không thể thiếu trong Lễ hội Trung thu



Chú hề Hungary chuẩn bị cho tiết mục









Những nhân vật không thể thiếu của Đêm Trung thu



Nhiều thế hệ trong một ngày vui



Căng-tin cũng phục vụ hết công suất







Phút tưng bừng của các cháu thiếu nhi trên sân khấu



Niềm vui của các bậc phụ huynh

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: Trần Lê