Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Sổ tay NCTG: “HAI MƯƠI NĂM ẤY...”

(NCTG) Đúng ngày này tròn 20 năm trước, giữa tiết trời lạnh giá, số báo giấy đầu tiên, rất đơn sơ, của “Nhịp cầu Thế giới” (NCTG) được “ra lò” trong sự hân hoan của một nhóm các cựu DHS, với suy nghĩ có phần “ngông cuồng” rằng mình đang làm một điều gì rất ghê gớm và ý nghĩa. Có lẽ không mấy ai trong số đó quan tâm đến chuyện tờ báo sẽ “sống” kiểu gì, ra sao, được bao lâu và cái chính là, thật ra, nó sẽ tồn tại thật sự với mục đích gì.
Sổ tay NCTG: “HAI MƯƠI NĂM ẤY...”
Nhớ lại thuở ấy, hằn sâu trong mình là câu nói của một bậc đàn anh, như dội gáo nước lạnh vào anh chàng đang hết sức phấn chấn là mình, rằng “liệu tờ báo có trụ được 5-6 tháng không?”. Có một số trải nghiệm nhất định với báo chí của người Việt ở Đông Âu, vẫn biết rằng 1 năm đầu là thời gian “thử lửa”, để phân định một tờ báo có thực sự “muốn” tồn tại hay không, nhưng con số “5-6 tháng” của anh, khiến mình “nóng đầu”, và... cố!

Đương nhiên, nếu chỉ có vậy, NCTG chắc chắc cũng không đi được chặng đường mà tới giờ, mình có thể bình tâm mà nói là dài, đáng kể, tuy chồng chất khó khăn và trắc trở nhưng hữu ích cho cộng đồng. Để được 20 năm ấy, có thể không phải ngay từ đầu, nhưng trong quá trình tồn tại, NCTG phải ý thức được rằng để phục vụ nhu cầu thông tin xác tín và đa chiều của bạn đọc, tờ báo phải cố gắng là một tiếng nói độc lập, dù rất nhỏ bé.

Có thêm một tờ báo độc lập là người đọc có thêm một nguồn thông tin ít bị định hướng” như một thân hữu, CTV viết trong bài mừng sinh nhật lần thứ 20 của NCTG, nỗ lực tự lập và không lệ thuộc vào bất cứ điều gì ấy của tờ báo đã khiến NCTG cho tới giờ vẫn nằm ở điểm xuất phát xét về mặt tài chính. Tờ báo tiếp tục hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, thiện nguyện, để triệt để duy trì cách đưa tin trung lập, tin cậy và không thiên kiến.

Và chính vì thế, để được 20 năm ấy, NCTG phải có - và xin được tri ân ở đây - sự hỗ trợ hào hiệp của tất cả các anh, chị thân hữu, CTV báo, những người đã và đang đồng hành với NCTG trong những khoảng thời gian dài, ngắn khác nhau. Quan trọng cũng không kém là trên con đường này, NCTG vẫn còn được nhiều độc giả quan tâm với sự yên lòng và tin tưởng, một điều đáng kể vào thời mà báo chí phải lùi bước trước các mạng xã hội.

Trong dịp kỷ niệm này, như thường lệ, NCTG và cá nhân mình nhận được nhiều lời khen, có lúc rất hào phóng mà theo thông lệ, chỉ nên “lưu tòa soạn” chứ không cần đăng tải. Nhưng vẫn xin được đưa lại trên trang báo này như sự ghi nhận, khích lệ đối với một nỗ lực chung của tất cả những ai tham gia và cổ vũ cho tờ báo, muốn nó luôn là một diễn đàn dân chủ, có chủ kiến nhưng không định hướng, tôn trọng mọi tiếng nói và sự khác biệt.
 
Những số báo của một thời chập chững... - Ảnh tư liệu
Những số báo của một thời chập chững... - Ảnh tư liệu

Hai năm thời đại dịch Covid-19 sắp trôi qua, làm thay đổi cả thế giới với những cung cách và tập quán cũ, và tất nhiên cũng tác động đáng kể tới NCTG. Một lượng rất “áp đảo” tin, bài trên báo trong năm qua vẫn là về đề tài dịch bệnh, nhưng không đơn thuần là những con số nhiễm mới và tử vong, v.v... mà còn phản ánh nhiều mặt của xã hội, chính trị và đời sống thường nhật của người dân, trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt và hiếm thấy.

Dầu vậy, trong bối cảnh nhọc nhằn và đầy thử thách của năm Covid thứ hai, ở chừng mực có thể, tờ báo vẫn cố gắng phản ánh mảng thông tin về sinh hoạt cộng đồng, về những vấn đề của nước Hung bên cạnh quá khứ lịch sử, những ký ức văn hóa của quê hương thứ hai như là nền tảng kiến thức cần thiết cho sự hội nhập, và về những chủ đề lớn của Việt Nam - thế giới, được phản ánh qua những góc nhìn, quan điểm có thể khác biệt.

Phải nhấn mạnh một lần nữa, những trao đổi, ý kiến được chia sẻ trên NCTG, dù bất đồng hay nhất trí, nhưng đều cố gắng theo hướng xây dựng theo  những cách khác nhau, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng những giá trị nhân bản phổ quát. Đấy là ý nghĩa của việc để những góc nhìn khác biệt có cơ hội cọ sát, giao thoa, trong một không gian dân chủ, lành mạnh, tránh cảnh hàng trăm thứ hoa cúc đều phải nở ra cúc vạn thọ hết (*).

Theo dự kiến, những bài vở mà NCTG vui mừng nhận được trong dịp này - cùng một số bài vở của hai năm qua mà theo chủ quan của Nhóm chủ trương, có thể đọng lại với thời gian - sẽ được ấn hành trong một tập san ra mắt vào đầu năm 2022 tới, nhằm kỷ niệm 20 năm báo và tri ân những cánh tay đã giúp đở, chở che tờ báo trong những tháng năm qua. NCTG rất mong nhận được sự hỗ trợ về mọi mặt để thực hiện mong muốn đó.

Lời cuối, như bao lần, NCTG chân thành cám ơn những bạn hữu, CTV và độc giả đã thầm lặng và bền bỉ khích lệ, song hành, cảm thông và rộng lòng thể tất cho những gì mà tờ báo còn dở, thậm chí rất dở. Kính chúc tất cả Quý vị một mùa Giáng sinh an lành, một năm mới tốt lành!

Trân trọng,

(*) Ý của nhà văn hóa Phan Khôi.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hoàng Linh