Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


NGUYỄN PHẠM BẢO QUỲNH TỰ TIN TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG

(NCTG) Sao nhiều ngày ròng rã chờ đợi để nhận visa nhập cảnh Vương quốc Anh, chỉ 4 ngày trước ngày mở màn cuộc thi Hoa hậu Người Việt Châu Âu (Miss Vietnam Europe 2008, đêm chung kết tổ chức vào tối 9-11 tại rạp hát Troxy, London), gương mặt trẻ của cộng đồng Việt Nam tại Hungary Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm để xếp va-li lên đường.

Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh

Trao đổi với TS Nguyễn Lam Thủy, bố của Bảo Quỳnh, chúng tôi được biết cả gia đình đã nóng lòng chờ đợi tấm thị thực từ nhiều ngày nay. Cũng vì thế mà đến những giờ phút cuối trước khi lên đường, Bảo Quỳnh mới có thời gian sắp xếp hành lý để cùng chị gái sang London. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi nhỏ với Bảo Quỳnh trong khi cô đang bận rộn chuẩn bị cho thử thách mới này.

PV: Được biết, Bảo Quỳnh đã phải chờ rất lâu cho tấm visa này. Trong thời gian ấy, Bảo Quỳnh có dịp chuẩn bị gì cho cuộc thi?

Bảo Quỳnh: Thú thực, đã có những lúc em sợ là không được nhận visa kịp cuộc thi (cười). Nên đúng là nhận xong bây giờ mới chuẩn bị hành lý, phút cuối rồi. Những ngày vừa qua, thực ra bố mẹ em tối nào cũng chuẩn bị cho em những kiến thức về Việt Nam, về tiếng Việt để em có thể tham dự cuộc thi. Bố mẹ em cho em tham khảo những chủ đề, những câu hỏi hay được đặt ra trong các cuộc thi sắc đẹp trước đây, nhưng những câu trả lời thì hoàn toàn là do em tự nghĩ ra, chứ em không dựa vào của ai hết (cười).

PV: BTC cuộc thi cho biết là, các thí sinh không bắt buộc phải nói tiếng Việt và có sự hỗ trợ của các phiên dịch viên, nhưng Bảo Quỳnh nói... trôi chảy thế này thì chắc không cần đến một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Việt nhỉ?

Bảo Quỳnh: (Cười) Trò chuyện thế này thì em nói được, không sao, vì không bị run mà... nhưng mà khi thi thì phải tập trung đấy... không thì...

PV: Đã tham gia một số hoạt động người mẫu từ mấy năm nay, với kinh nghiệm ấy, Bảo Quỳnh có nghĩ rằng em có lợi thế gì trong cuộc thi hay không?

Bảo Quỳnh: Thực ra làm người mẫu là một công việc hoàn toàn khác, cho nên nếu từ đó có được lợi thế gì thì em nghĩ, có lẽ chỉ là em có được sự tự tin hơn thôi...

Trên cương vị một người mẫu

PV: Trong các nội dung của cuộc thi - Trang phục Áo dài, Áo tắm và Dạ hội -, theo chủ quan của Bảo Quỳnh, em tự tin vào mình nhất ở nội dung nào?

Bảo Quỳnh: Cũng khó nói vì trang phục hoàn toàn do BTC tài trợ và cung cấp. Phải trước cuộc thi, em mới có thể có câu trả lời cho câu hỏi này, khi đã được nhận và thử trang phục...

PV: BTC thông báo rằng thí sinh giành vương miện sẽ được trở về Việt Nam tham gia một số hoạt động từ thiện. Xa nhà từ năm chưa đầy 2 tuổi, cũng ít có điều kiện về thăm quê hương, nếu giành được danh hiệu cao nhất của cuộc thi và có cơ hội về Việt Nam, Bảo Quỳnh nghĩ thế nào?

Bảo Quỳnh: Trong thời gian tới, em cũng đang định có chuyến về Việt Nam thực tập những gì mình đang học (*), nên nếu may mắn lần này được về nhà thì có thể coi đó là một cuộc "tổng duyệt" cho tương lai...

PV: Chúc Bảo Quỳnh lên đường may mắn và giành được kết quả cao nhất có thể!

Trong những ngày tới, NCTG sẽ có những tin tức cập nhật về sự tham gia của Bảo Quỳnh trong cuộc thi.

(*) Bảo Quỳnh đang là sinh viên năm thứ hai, khoa Quan hệ Quốc tế, Đại học Kinh tế  và Quản trị Nhà nước Corvinus, Budapest.

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện