Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“MỘT TẤC ĐẤT CỦA TIỀN NHÂN...”

(NCTG) “Cùng nhau cúi đầu bày tỏ lòng tri ân thành kính đến các anh, chúng ta thành tâm cầu nguyện cho vong linh của các anh được nhẹ nhàng siêu thoát. Tổ quốc Việt Nam tự hào vì có những người con ưu tú, trung dũng như các anh, và luôn ghi ơn các anh!”.
Chị Lương Hồng Anh đọc lời tưởng niệm tại lễ cầu siêu - Ảnh: Nguyễn Tiến Chi
Vào hồi 18 giờ 30 ngày Thứ Hai 23-3-2015, một buổi lễ cầu siêu anh linh 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam hy sinh trong trận chiến ở Gạc Ma (Trường Sa, năm 1988) đã được Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary tổ chức tại Chùa Tuệ Giác (Quận 18, Budapest). 

Bài tưởng niệm các liệt sĩ ngã xuống trong "Hải chiến Trường Sa 1988" đã được chị Lương Hồng Anh, Phó Chủ tịch Hội Phật tử thay mặt Hội đọc tại lễ cầu siêu. Xin trân trọng giới thiệu! (NCTG) 
 
* 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Kính bạch Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, Cố vấn Hội Phật tử Việt Nam Tại Hungary, 

Kính thưa các vị khách quý, 

Kính thưa các thành viên Hội Phật tử Việt Nam tại Hungary, 

Và toàn thể bà con trong cộng đồng. 

Cách đây 27 năm, vào rạng sáng ngày 14-3-1988, đã diễn ra một trận chiến ác liệt - mang tên “Hải chiến Trường Sa” - khi Hải quân Trung Quốc đưa quân chiếm đóng các bãi đá Cô Lin, Len Đao và Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. 

Trận chiến ấy diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch “Chủ Quyền 88” của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tay không đối diện với làn đạn của địch quân hùng hậu gấp bội, 64 chiến sĩ Việt Nam đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền đất nước. 

Một chiến sĩ bị bắn tử thương, trước khi hy sinh đã hô vang: “Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo, hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống của Quân chủng Hải quân”. Những người lính tay không quây thành vòng tròn xung quanh cột cờ Tổ quốc, ngăn không cho địch xông lên hạ cờ. 

Được gọi bằng cái tên “Vòng Tròn Bất Tử”, hình ảnh bi hùng đó - cũng như mọi mất mát, khổ dau và hy sinh trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trước những hành vi xâm lược của Trung Quốc - mãi mãi sẽ không bao giờ bị lãng quên trong lòng người dân Việt Nam yêu nước. 

Hôm nay, chúng ta có mặt ở đây để tưởng nhớ đến các anh, những chiến sĩ hải quân Việt Nam đã hy sinh trong trận chiến ở Gạc Ma. Với tuổi đời đa phần còn rất trẻ, các anh không mơ ước trở thành anh hùng, mà chỉ thầm nuôi dưỡng những mong muốn giản dị, khiêm nhường đến động lòng. 

Như tâm tư của một người lính, trong lá thư cuối cùng gửi về cho vợ, thổ lộ rằng anh muốn “xin xuất ngũ về chỉ ở nhà để giữ nhà cho em...”. Và để sửa lại căn nhà bị bão làm đổ từ năm ngoái... Nhưng cùng các đồng đội, anh đã ra đi mãi mãi không về, hy sinh tuổi xuân cho chủ quyền thiêng liêng của đất nước. 

Như biết bao thế hệ anh hùng liệt sĩ khác, các anh đã nêu tấm gương sáng của những người con Đất Việt, mang trong lòng tình yêu đất nước và ý chí tự cường dân tộc, không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc Việt Nam bất diệt và trường tồn! 

Cùng nhau cúi đầu bày tỏ lòng tri ân thành kính đến các anh, chúng ta thành tâm cầu nguyện cho vong linh của các anh được nhẹ nhàng siêu thoát. Tổ quốc Việt Nam tự hào vì có những người con ưu tú, trung dũng như các anh, và luôn ghi ơn các anh! 

Lãnh thổ của Tổ quốc là thiêng liêng và không thể nhân nhượng! Một tấc đất của tiền nhân cũng phải giữ gìn và quyết tâm bảo vệ đến cùng - đó cũng là thông điệp của buổi lễ cầu siêu hôm nay, gửi đến thế hệ trẻ và tất cả chúng ta, nhằm gắng sức kiến tạo một nước Việt Nam phồn vinh, hùng cường! (*) 

(*) Tựa đề do NCTG tạm đặt.