Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MỘT HỌA SĨ VIỆT NAM VỚI CẢM HỨNG PHONG CẢNH HUNGARY

(NCTG) "Đối với tôi, hội họa không chỉ là nắn nót, chải truốt mà là sự bộc lộ những gì trong mình làm căng đầy những gì bị lệch hụt - trong hoàn cảnh tâm cảm cụ thể, giữ trạng thái cân bằng con người. Dù hư hay thực đều xuất phát bằng nội tâm chân thật nhất".

Đại sứ Trần Hữu Tùng, tham tán Trương Văn Minh và nghệ sĩ Trịnh Hoàng Hải tại lễ khai mạc triển lãm của họa sĩ Lê Thương

Đó là những lời của họa sĩ Lê Thương trong bài phát biểu khai mạc triển lãm. Sinh ra ở Hà Nội, anh đã sống tại Hung từ 12 năm nay. Nền văn hóa Việt Nam rất tôn trọng truyền thống, nhưng cũng dạy rằng "đi một ngày đàng, học một sàng khôn". Cả hai nền văn hóa Hung và Việt đều rất phong phú và đa dạng, giữa chúng không có một khoảng cách lớn như chúng ta thường nghĩ - những nhà chuyên môn khẳng định.

Cuộc triển lãm mang tên "Xúc cảm trước phong cảnh Hung" của họa sĩ Lê Thương được tổ chức tại Duna Palota (Budapest) từ ngày 16-10 đến 25-10-2003.

Tác giả bài viết: Beck Ágnes, nhật báo "Budapesti Nap", ngày 18-10-2003 - Nguyễn Thụ chuyển ngữ