Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


MC Trịnh Phương Thảo: “CŨNG THUỘC DẠNG LỲ ĐẤY!”

(NCTG) Chương trình Lễ hội đón Xuân Giáp Ngọ năm nay được đặc trưng bởi sự tham gia của đông đảo các bạn sinh viên, trong đó có một số bạn còn học những năm đầu của đại học. Trong số đó, nổi lên một gương mặt mới trên cương vị người dẫn chương trình cùng nam MC Lương Hữu Tuấn - Chủ tịch Hội Sinh viên, đã quá quen biết với các bạn trẻ, và các chương trình của cộng đồng.

Cùng Lương Hữu Tuấn trong vai trò người dẫn chương trình Tết Cộng đồng

Đó là Trịnh Phương Thảo, một nữ sinh mới đặt chân tới mảnh đất Hungary được vài tháng, và sự có mặt của cô tại sân khấu Tết của cộng đồng cũng là nỗ lực lớn đầu tiên để đóng góp cho một hoạt động truyền thống thường niên không thể thiếu của bà con Việt Nam tại Hungary.

NCTG đã có một cuộc trao đổi thân mật với Trịnh Phương Thảo sau thử thách đáng nhớ này.

- Phương Thảo có thể tự giới thiệu cho độc giả NCTG, và bà con trong cộng đồng về bạn? Cơ may nào đã đưa bạn tới xử sở Hungary xa xôi này?

Em sinh ra ở Hà Nội, theo học tại Học viện Ngoại giao (Việt Nam) một năm, rồi được nhận học bổng theo Hiệp định du học giữa Hungary và Việt Nam vào năm 2013. Hiện tại em đang học dự bị đại học tại Viện Balassi, sau đó sẽ học chuyên ngành Quốc tế học tại Đại học Kinh tế và Quản lý nhà nước Budapest (Corvinus).

Sở dĩ em lựa chọn Hungary vì đây là đất nước có chất lượng giáo dục cao tại Châu Âu. Do đó, khi nhận được thông tin tuyển sinh du học tại Hungary lập tức em đã làm hồ sơ dự tuyển để thử sức mình. Với nỗ lực, thành tích và cả một phần may mắn nữa, em đã được chọn và được cử đi học tại đất nước Hungary xinh đẹp.

- Vai trò MC trong kỳ lễ hội lớn nhất hàng năm của cộng đồng bên này không phải là điều dễ dàng. Phương Thảo đã có những kinh nghiệm, hoặc hoạt động văn hóa - văn nghệ gì trước đó?

Ở Việt Nam, em đã tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ của trường cấp Ba, đại học và của Thành Đoàn Hà Nội.

Hồi còn theo học Học viện Ngoại giao, em cũng đã có một số thành tích trong học tập và hoạt động văn hóa, như được nhận giấy khen chứng nhận học sinh có thành tích học tập, văn hóa văn nghệ nổi bật của Bộ Quốc phòng (2010), hay nhận Học bổng Valofrase dành cho sinh viên Pháp ngữ xuất sắc của Trung tâm Tiếng Pháp Châu Á - Thái Bình Dương (2013).


Giải ba phần đồng đội bắt buộc, Giải Khiêu vũ sinh viên 2012

Dạo đó, em cũng là thành viên của CLB Khiêu vũ (viết tắt là DDC) và dành được Giải ba giải Khiêu vũ sinh viên 2012 phần thi đồng đội bắt buộc.

Hiện tại, em cũng đang làm CTV và PV cho hai tờ báo: báo “Mực xanh Áo trắng” (chuyên trang báo điện tử “Tổ Quốc” trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) và báo “Yêu trẻ thơ” (chuyên trang dành cho các gia đình Việt trẻ).

- Thế còn vai trò dẫn chương trình?

Với đặc thù của một vài môn học ở Học viện Ngoại giao, em đã thường xuyên chuẩn bị và thuyết trình trên giảng đường nên cũng trau dồi được một số kỹ năng nói trước đám đông. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên em thử sức với một vai trò hoàn toàn khác, đó là làm MC cho một chương trình có quy mô lớn và đông đảo khán giả như chương trình Tết Cộng đồng của người Việt tại Hungary lần này.

Tất nhiên, ban đầu em cũng hơi “sợ” vì chưa hề có kinh nghiệm cho việc làm MC nhưng khi được mời, rồi nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của chị Vân Trang (Tổng đạo diễn chương trình) và anh Lương Hữu Tuấn (Chủ tịch Hội Sinh viên, đồng thời là bạn dẫn cùng em đêm vừa rồi), em đã tự tin hơn trong quá trình làm việc. Em đã cùng anh Tuấn viết kịch bản rồi tập nói dưới sự hướng dẫn của chị Trang.

Một kỷ niệm vui của em khi tham gia làm chương trình Tết, đó là lúc ở trong sân khấu, em bảo anh Tuấn em thấy sợ vì nhiều người quá (cười)! Anh Tuấn động viên em “mọi việc sẽ ổn thôi, yên tâm có anh đứng cạnh”. Đến khi ra sân khấu dẫn xong đoạn một, vào sau hậu trường, anh Tuấn hỏi em có thấy run không, em đáp: “Ra rồi em chẳng thấy gì cả!”. Thế là anh ấy khen: “Cô cũng thuộc dạng lỳ đấy!”. (cười)

- Cái tết đầu tiên trên đất Hung, bạn có cảm xúc thế nào?

Đây là lần đầu tiên em ăn tết xa nhà mà lại ở một nơi đất khách rất xa. Em đã thấy rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ, bạn bè khi đọc được những status về nhà chuẩn bị tết của mọi người trên Facebook, trong khi mình thì ngày ba mươi Tết vẫn phải tới trường đi học bình thường.


Lần đầu tiên biết đến tuyết

Mọi người thường nghĩ khi mới sang sẽ rất nhớ nhà nhưng em thì khác: gần như khi mình bắt đầu quen với cuộc sống ở thành phố được coi là “viên ngọc của Châu Âu” này thì mới là lúc mong chờ tự hỏi bao giờ mới được về với bố mẹ!

Nhưng rất may mắn và hạnh phúc khi ở đây em luôn có những người bạn, các anh chị, các cô các bác người Việt luôn bên cạnh, giúp đỡ, yêu quí mình, giống như thành viên trong một nhà vậy.

- Trở lại chương trình vui Xuân của cộng đồng mà bạn là một gương mặt mới nhưng quan trọng, Phương Thảo cảm thấy thế nào?

Chương trình văn nghệ của Tết Cộng đồng thực sự là kỷ niệm đầu tiên đẹp nhất của em khi đến Hungary. Mặc dù mới sang được bốn tháng nhưng có dịp cùng mọi người tập luyện, đóng kịch (em cũng đóng một vai và hát trong vở ca kịch “Tết xa nhà”) rồi thì xúng xính chuẩn bị trang phục, ăn uống... - đấy là khoảng thời gian khó quên trong em.

Các tiết mục trong chương trình em nghĩ đều được đầu tư kỹ lưỡng, từ màn múa phụ họa “Hồ trên núi” của các cô gái Hung xinh đẹp trong tà áo dài Việt Nam với giọng ca ngọt ngào của chị Lê Nhung và bé Thảo Nguyên, cho tới các bài hát mùa xuân quen thuộc, các ca khúc quốc tế, vở ca kịch, clip tâm tư tình cảm của bà con nơi xa xứ và đặc biệt là chương trình “Lấy lộc đầu xuân” thường niên.

Tất cả đều mang những ý nghĩa sâu sắc và cách thể hiện em thấy là rất ấn tượng!

- Những dự định của Phương Thảo trong tương lai?

Hiện tại em đang theo học khóa dự bị và hy vọng sẽ vượt qua các kỳ thi vào trường Corvinus vào tháng 9 tới. Và tất nhiên, bên cạnh việc học em cũng mong muốn được tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho các hoạt động của cộng đồng.


Ăn tết tại một gia đình người Việt tại Hungary

Nhân đây, em xin được gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức Lễ hội Tết Cộng đồng, Tổng đạo diễn chương trình, chị Vân Trang và tất cả các vị khách mời, các khán giả đã đến và ủng hộ cho chương trình hay và ý nghĩa này. Chúc tất cả bà con người Việt xa xứ nói chung và tại Hungary nói riêng, giống như lời chúc trong vở ca kịch đêm vừa rồi, đó là “một năm mới an khang, thịnh vượng”!

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện - Ảnh trong bài do nhân vật cung cấp