Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


KỶ NIỆM NGÀY THỐNG NHẤT ÐẤT NƯỚC TẠI HUNGARY

(NCTG) Lễ kỷ niệm 36 năm Ngày Thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2011) đã được tổ chức vào chiều 30-4 tại Ngôi Nhà Việt (Édenkert - Quận 16, Budapest), với dự có mặt của chừng 100 đại diện các hội đoàn và bà con trong cộng đồng.

Các vị khách mời trong buổi lễ

Ðơn vị tổ chức sự kiện này là Hội Từ thiện EMVE, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary. Tại buổi lễ, về phía ÐSQ Việt Nam, có sự hiện diện của bà Trần Ngọc Liễu (Tham tán Công sứ) và ông Nguyễn Trung Dũng (Tham tán Thương mại). Về phía Hungary, TS. Botz László (Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam), ông Kovács Raymond (Quận phó Quận 16) và nhiều người bạn Hungary của Việt Nam cũng tham dự buổi lễ.

Trong phát biểu mở đầu, đại diện Ban tổ chức - anh Dương Ðắc Giàng - nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiện 30-4 và khẳng định đây là dịp để người Việt xa quê gặp gỡ, thể hiện tình cảm, tấm lòng, hướng về đất nước, chia sẻ với những hình ảnh về Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và đổi mới sau chiến tranh. Ðồng thời, anh Dương Ðắc Giàng cũng bày tỏ mong muốn thông qua những dịp này để bạn bè Hungary hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.


Giọng ca Lê Nhung trong ca khúc “Bài ca không quên”


Sau phần phát biểu chào mừng của bà Trần Ngọc Liễu, ông Botz László, ông Kovács Raymond và BS. Lê Thúy Oanh, cử tọa đã có dịp theo dõi một chương trình văn nghệ với phần trình diễn của những giọng ca trong cộng đồng Việt Nam tại Hungary. Tiếp đó là những thước phim tài liệu về đất nước, con người Việt Nam hiện tại, cho thấy một Việt Nam với những nỗ lực hội nhập, thân thiện và mến khách, trên tinh thần cầu thị và sẵn sàng làm bạn với mọi người.

Buỗi lễ được khép lại với phần giao lưu bên bàn tiệc nhẹ, các vị khách có cơ hội thưởng thức món nem truyền thống và xem một triển lãm ảnh nhỏ về Việt Nam ngày nay.

Chùm ảnh của Trần Lê về lễ kỷ niệm Ngày Thống nhất tại Budapest:


Anh Dương Ðắc Giàng, đại diện Ban tổ chức


Ca khúc “Màu hoa đỏ” nhớ về những người lính đã ngã xuống



Tốp ca EMVE cùng bè bạn trong bài hát kết thúc



Góc ảnh về Việt Nam





Một không gian Việt Nam nho nhỏ giữa lòng Budapest



Dịch giả Lê Xuân Giang và PGS. TS. Ðông Xuân, thành viên Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary


Ðại diện hội đoàn tặng hoa Ban tổ chức



Gặp gỡ, trò chuyện bên bàn trà



Hội Từ thiện EMVE, đơn vị đã lần thứ hai tham gia tổ chức Ngày Thống nhất tại Ngôi nhà Việt

Tác giả bài viết: PV