Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary 2010: MUỐN ĐỌC THÔNG, VIẾT THẠO TIẾNG VIỆT TRONG HÈ NĂM NAY

(NCTG) “Con người em vẫn thế, không thay đổi, em không cảm thấy có gì quá khác biệt, cùng lắm thì có nhiều người biết tới em hơn thôi”, Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary 2010 Nguyễn Hồng Nhung tâm sự.

Hồng Nhung (trái) trong chương trình văn nghệ đón Xuân - Ảnh: Trần Lê


Trong chương trình văn nghệ mừng Xuân Tân Mão của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, có một tiết mục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhiều khán giả: đó là ca khúc nổi tiếng “Mùa xuân đầu tiên” của Văn Cao, được trình bày bởi hai em học sinh ở độ tuổi 15, 16, sinh sống tại Hungary từ nhỏ, tiếng Việt có chỗ phát âm còn chưa thật sõi.

Một trong hai em là Nguyễn Hồng Nhung, người chiến thắng trong cuộc thi MISS LGS 2010, đoạt danh hiệu Hoa khôi Sinh viên, Học sinh Việt Nam tại Hungary. Cũng trong tối 25 Tết vừa rồi, Hồng Nhung còn tham dự tiết mục thời trang áo dài khá thành công, góp phần giới thiệt một nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam đến với bạn bè Hungary.

Được tham gia vào những hoạt động chung của giới trẻ và của cộng đồng là một trong những mong muốn của cô nữ sinh 16 tuổi Hồng Nhung sau khi đoạt vương miện Hoa khôi 2010. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện với gương mặt trẻ này, sau cuộc thi MISS LGS và bên thềm năm mới 2011.


Hồng Nhung (trái) cùng Á khôi 1 Thùy Trang trong đêm hội Lửa Giáng Sinh 2010 - Ảnh: Trần Lê

- Trước hết, để cho Hồng Nhung 5 phút tự giới thiệu về mình nhé.

Em sinh tại Đức và năm lên 1 tuổi em cùng gia đình sang Hungary. Hiện em đang học tại trường Trung học Óbuda, môn học mà em yêu thích nhất là lịch sử, nhưng em cũng khá các môn sinh vật, ngoại ngữ, hội họa và... chơi bóng nữa (cười).

Từ ba năm nay, điểm trung bình của em là 4,4, em vẫn cố gắng hết sức mình để có kết quả tốt hơn nữa.

Sau này em muốn học kinh tế tại Đại học Corvinus. Nhưng em cũng thích học ngoại ngữ, đã có lúc em muốn trở thành... tiếp viên hàng không, nhưng bố mẹ em không ủng hộ (cười).

- Lý do Hồng Nhung đăng ký tham dự cuộc thi MISS LGS 2010? Khi đi thi, em có đặt ra mục đích phải đạt được trong kỳ thi hay không?

Sở dĩ em đăng ký tham dự cuộc thi này vì em nghe bạn bè kể rằng kỳ thi đầu tiên rất hay, và mọi người cũng khích lệ em đi thi - em cũng nghĩ đây là một chương trình hay trong dịp Giáng sinh.

Và cạnh đó, em cũng muốn tham dự cùng bạn bè Việt Nam vì những dịp lễ lạt, giải trí được tổ chức cho giới trẻ Việt tại Hungary vẫn còn rất hiếm hoi.

Rất nhiều thí sinh trẻ đẹp đăng ký dự thi và theo em, bất cứ ai đi thi thì cũng nghĩ tới khả năng có thể lọt vào Top 8, hoặc Top 3 của cuộc thi. Nói thực, em cũng tính đến chuyện mình được vào Top 5, hoặc hơn thế nữa, Top 3.

Tất cả phụ thuộc vào phần thi ứng xử và em nghĩ, em đã có một ngày may mắn. Và kể ra, em cho là mình cũng có cơ hội thắng cuộc (cười).

- Hồng Nhung đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi?

Ở nhà, em cũng chỉ biết luyện một số kỹ năng có thể được yêu cầu trong cuộc thi. Phần thi Năng khiếu, do em chọn ca hát nên em cũng ngại là trên sân khấu, do hồi hộp em có thể quên lời hoặc hát không đúng nhạc. Nói thật là em cũng chưa hề hát trước công chúng, ngay cả cho bố mẹ cũng chưa!

Còn về cách đi lại, biểu diễn thì bọn em có hai buổi cùng luyện tập với các bạn do chị Bảo Quỳnh hướng dẫn, em nghĩ thế cũng đủ. Bọn em có thể học hỏi cả từ những nhược điểm của nhau...

- Trong cuộc thi, Hồng Nhung cảm thấy tự tin nhất, và ít tự tin nhất ở phần thi nào? Em nghĩ là em đã đạt được “phong độ” tốt nhất trong cuộc thi hay chưa?

Em thấy tệ nhất với em là phần thi trang phục áo dài. Điều thú vị là ở trong hậu trường em không hề hồi hộp, nhưng khi vừa bước ra sân khấu, cứ như có một cảm giác “khó ở” nào đó ngăn khiến em không thể nở một nụ cười (cười).


Trong nội dung thi trang phục áo dài - Ảnh: Giang Tuấn Đạt

Nhưng may là em trấn tĩnh lại được, đến cuối buổi em đã cố gắng hết mình và em cũng phải cám ơn công chúng đã cổ vũ cho em.

Nói đến nội dung thi em cảm thấy thoải mái nhất, thì đấy là phần thi trang phục dạ hội, em tự tin và thấy mình mạnh mẽ (cười).

Về tổng thể, em thấy kỳ thi đầu của em như thế cũng không tệ - tất cả đã thành công hơn nhiều so với những gì em tính đến. Nhưng em vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm, con đường của em còn rất dài...

- Hồng Nhung nhận xét thế nào về các bạn thí sinh cùng thi? Kết quả cuộc thi như vậy em thấy công bằng chưa?

Các bạn thí sinh em nghĩ đều có vẻ đẹp riêng và năng khiếu riêng trong cuộc thi. Nhưng dường như là em đã được đánh giá khá nhất trong cuộc thi này mà thôi...



Trình diễn thời trang áo dài trong đêm hội mừng xuân Tân Mão của cộng đồng - Ảnh: Trần Lê

- Đang là một học sinh trung học, Hồng Nhung nghĩ việc đoạt giải trong cuộc thi này có ý nghĩa như thế nào? Có gì thay đổi trong cuộc sống của em hay không?

Chắc chắn là sẽ có một cái gì đấy thay đổi, cho dù không nhiều lắm (cười). Chẳng hạn em nghĩ em sẽ được biết tới nhiều hơn, sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động - nhưng đây cũng là điều bình thường, đi kèm với kết quả của cuộc thi. Nếu có thời gian, em sẵn sàng làm những điều đó.

Nhưng em không muốn bỏ bê việc học tập, hiện tại mục tiêu cao nhất và quan trọng nhất của em là tốt nghiệp trung học và thi vào đại học. Con người em vẫn thế, không thay đổi, em không cảm thấy có gì quá khác biệt, cùng lắm thì có nhiều người biết tới em hơn thôi (cười).

- Ra đời và sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ, Việt Nam và tiếng Việt có vai trò thế nào dối với Hồng Nhung?


Thường cứ hai năm một lần em lại về thăm Việt Nam, trong năm nay em cũng sẽ về. Em có đặt mục tiêu chính là trong thời gian đó phải học nói, đọc và viết thạo tiếng Việt (cười).


Trong Ngày Văn hóa Việt Nam tổ chức tại Trường Trung học Radnóti Miklós (Budapest) - Ảnh: Trần Lê


Mỗi lần về nhà, em lại được đi những nơi nổi tiếng, được đến thăm những thắng cảnh quan trọng của Việt Nam - em cũng đã vào thăm Lăng Bác. Em rất yêu bà nội và bà ngoại em, hai bà rất thương em, tiếc là các ông em đều đã mất.

- Chúc Hồng Nhung đạt được những mong muốn và ước mơ của mình trong năm mới Tân Mão!

Tác giả bài viết: Trần Lê thực hiện