Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


HAI CUỘC TRIỂN LÃM CỦA HỌA SĨ LÊ THƯƠNG

(NCTG) Được biết đến như một người "tử vì nghệ" và hết mình với hội họa, trong gần một thập niên rưỡi ở Hung, họa sĩ Lê Thương (LT) đã sáng tác được một khối lượng đồ sộ tranh các loại (sơn dầu, màu nước, chì, phấn, v.v...)

Bài viết về họa sĩ Lê Thương trên tạp chí song ngữ "Diplomata" (ký giả Lázár Ádám)

Một phần những sáng tác đó của anh đã được trưng bày qua hai kỳ triển lãm liên tiếp, tại BM. Duna Palota (tháng 10-2003) và Suzuki Ház (tháng 11-2003). Trong cả hai kỳ, các bức họa của LT đã được giới thưởng ngoạn nghệ thuật cùng báo chí, đài phát thanh, truyền hình Hung đánh giá cao và trân trọng.

Tạp chí song ngữ (Hung - Anh) "Diplomata" số tháng 11-2003 đã dành trọn 2 trang báo để nói về cuộc triển lãm và các tác phẩm của LT. Nói về sự đa dạng trong cây cọ của LT, ký giả Lázár Ádám, người viết bài, đã nhận định rằng nếu chỉ căn cứ vào các bức họa của LT, khó ai nghĩ rằng chúng cùng một tác giả vì các bức tranh ấy quá khác nhau cả về đề tài lẫn bút pháp, cách thể hiện. Ông cũng cho rằng để hiểu được hai xứ sở xa xôi và khác biệt nhau như Việt Nam và Hungary - một nước nằm bên bờ Thái Bình Dương và một nước tại Lục địa già châu Âu -, và để khiến hai quốc gia ấy "xích lại gần nhau", cần thưởng thức những bức họa của LT tại cuộc triển lãm ở BM Buna Palota.

Nhật báo "Budapesti Nap" (ngày 19-11-2003), trong bài giới thiệu "Về cuộc triển lãm của một họa sĩ Việt Nam", cho rằng khi chiêm ngưỡng tranh của LT, có thể nhận ra LT đã khởi nguồn sáng tạo từ những tranh khác gỗ Việt Nam, những mô-típ dân tộc Hung, cũng như phong cánh Hung - Việt. Tờ báo cũng nhận định: về nội dung, LT vẫn bám chặt vào truyền thống Á Đông, nhưng trong phong cách thể hiện, anh lại là tín đồ của nền văn hóa phương Tây.

Kỳ triển lãm ở Suzuki Ház (Budapest, XIV., Egressy út 17-21) của họa sĩ LT còn kéo dài đến ngày 9-12-2003.

Tác giả bài viết: PV