Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Ghi chép của Nguyễn Hồng Giang: KYIV, NHÌN TỪ XA

(NCTG) “Chiến tranh không phải trò đùa, chiến tranh là sinh mạng của biết bao nhiêu con người. Vậy mà buồn thay, báo chí, truyền thông Việt Nam vẫn tránh gọi đúng tên của cuộc chiến này (...). Hãy đứng về phía những con người đau khổ, đừng thương vay khóc mướn theo kiểu “thương người dân quá” - từ Warszawa, tác giả Nguyễn Hồng Giang nhìn về thủ đô Kyiv và Ukraine.
Phụ nữ Kyiv vẫn có hoa trong ngày lễ của mình, 8/3/2022, giữa hoàn cảnh chiến tranh - Ảnh: Kiss Dániel (index.hu)
Khi mẹ con mình quyết định tạm rời xa Kyiv, tâm trạng của mỗi người vô cùng khó tả!

Trong vòng mấy tiếng đồng hồ chuẩn bị, thân thể mình run rẩy, rỗng ra không thể ngừng lại được. Mình đi tưới những cây hoa yêu dấu đang sắp ra bông, đang vào kỳ nở rộ. Con gái thì copy toàn bộ các chương trình và các ứng dụng cần thiết vào máy tính cá nhân mang theo. Sau những ngày vất vả và lạnh cóng trên đường, ngày hôm qua, con mình đã trở lại làm việc. Vẫn công việc ấy, nhưng là ở nơi xa Kvorrking đẹp như mơ ở Kyiv. 

Ukraine vẫn kiên cường. Kyiv vẫn kiên cường. Theo số liệu của EBA, cơ quan của con gái, thì 52% doanh nghiệp thuộc tổ chức vẫn làm việc. Các đồng nhiệm sở reo hò chúc mừng Bảo Linh đã đến nơi an toàn. Cùng là những người trẻ mà, có vô vàn câu chuyện kể nhau nghe chỉ sau vài ngày xa cách. Các bạn kể, Linh biết không hôm nay 8/3, siêu thị vắng hoe à, nhưng cửa hàng hoa lại xếp hàng dài, không ai quên ngày lễ của chúng mình đâu.

Chiến tranh không làm những cửa hàng bán hoa biến mất. Với sự hài hước vô biên của người Ukraine, ngày lễ mùa xuân tôn vinh những người phụ nữ cũng trở thành vũ khí. Chẳng hạn một anh chàng hèn nhát nào đó, bỗng dưng ngày này lại nhận được bông hoa chúc mừng, ý rằng anh ấy đích thị không phải người đàn ông thứ thiệt, yếu đuối như con gái, chỉ đáng nhận hoa.
 
Kyiv trở thành chiến lũy chống quân xâm lược, ngày 4/3/2022 - Ảnh: Anastasia Vlasova (Getty Images Hungary)
Kyiv trở thành chiến lũy chống quân xâm lược, ngày 4/3/2022 - Ảnh: Anastasia Vlasova (Getty Images Hungary)

Hay ở những vùng quân Nga tạm thời chiếm ưu thế, người dân gửi tặng các chàng lính Nga 2 bông hoa kèm dải băng đen (theo phong tục, hoa đem tặng luôn có số lẻ 1, 3, 5, 7... bông, còn hoa đem đến lễ tang luôn dùng số chẵn 2, 4, 6... kèm dải băng đen) đúng với câu “khẩu hiệu” treo đầy ở nơi có thể nhìn rõ nhất “Chúng tôi đang ở trên mảnh đất của chính mình, còn các anh sẽ chôn thây trong lòng đất ấy!” (Мы на своей земле. А вы будете в ней).

Chiến sự vẫn diễn ra ác liệt. Mình theo dõi trên ứng dụng Киев цифровой, ứng dụng mọi người dân Kyiv đều cài đặt trên điện thoại để biết thông báo báo động, kịp thời xuống hầm tránh bom, thấy bắt đầu từ chiều hôm qua, 8/3, tần suất báo động ở Kyiv tăng đột biến. Máy bay quần thảo suốt, cuộc chiến giành ưu thế trên bàn đàm phán ở cấp Bộ trưởng Ngoại giao sẽ diễn ra vào ngày 10/3 tại Antaylia (Thổ Nhĩ Kỳ).

Dòng người sơ tán về miền Tây vẫn miệt mài, những người Việt cũng đã vợi bớt nhiều trong các thành phố, nhưng ở thành phố xinh đẹp Chernihiv đang bị bao vây vẫn còn 5 bạn đang mắc kẹt. Suốt những ngày qua, chứng kiến bom rơi, đạn nổ, tên lửa bùng cháy những chiếc đuôi dài, tinh thần của các bạn gần như đã kiệt quệ. Ngày hôm qua, các bạn khóc nức nở gọi điện cầu cứu. Các bạn muốn bằng mọi cách rời khỏi thành phố.
 
Sơ tán người dân ở TP. Irpin, ngày 5/3/2022 - Ảnh: Wolfgang Schwan (Anadolu Agency)
Sơ tán người dân ở TP. Irpin, ngày 5/3/2022 - Ảnh: Wolfgang Schwan (Anadolu Agency)

Các bạn thậm chí dự định đi bộ về Kyiv, khoảng cách 150 km. Mình kêu thét lên, kêu gọi anh xã mình, người trực tiếp được các bạn liên lạc, phải thuyết phục các bạn tiếp tục ở yên trong thành phố bởi kế hoạch đi bộ rời thành phố còn phiêu lưu ,nguy hiểm hơn khi các ngả đường đều đã bị gài mìn và trên đường đi việc chạm mặt với quân lính của cả hai bên là khó có thể tránh khỏi. 

Chiến tranh không phải trò đùa, chiến tranh là sinh mạng của biết bao nhiêu con người. Vậy mà buồn thay, báo chí, truyền thông Việt Nam vẫn tránh gọi đúng tên của cuộc chiến này, các nhà báo xông vào khai thác thông tin từ những con người tinh thần đang kiệt quệ, rồi mặc sức lan truyền thông tin bất chấp lương tri. Hãy đứng về phía những con người đau khổ, đừng thương vay khóc mướn theo kiểu “thương người dân quá”.

Chúng tôi đang ở trên mảnh đất của chính mình!

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Giang, từ Warszawa - Ngày 9/3/2022