Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Gặp mặt mừng Xuân 2003: NHỮNG SUY NGHĨ CHỢT ĐẾN

(NCTG) Cuộc gặp mặt mừng Xuân 2003 diễn ra đã hơn hai tuần, nhưng dư âm của nó vẫn còn lại trong tôi, một người có cơ hội được tham gia vào công cuộc chuẩn bị từ những ngày đầu.

Tốp ca Hoàng Anh, Linh Lan, Minh và Hương với ca khúc mở màn: "Đón Xuân"

Và tôi nghĩ rằng, hẳn dư vị của nó cũng vẫn còn vương vấn trong bà con Việt Nam tại Budapest: gặp họ, tôi thấy nhiều người đã nói một câu mà, về đại thể, chị Hồng Nhung, trong bài viết "Dự cảm mùa xuân" (NCTG số 4, ngày 30-1-2003), đã nhận xét: "Có lẽ lâu lắm rồi, nhiều người chúng ta mới có một cảm giác đầm ấm như thế khi đến dự một cái Tết Âm lịch xa nhà như cái Tết Quý Mùi này".

Tuy nhiên, cảm động nhất đối với tôi, là cảm nhận của một người tôi chưa hề quen biết: "Tết năm nay tử tếchu đáo quá!"

Vâng! Tử tếchu đáo, đó là những điều mà tất cả những ai tham gia, đã cố gắng và đã làm hết sức mình để hướng tới nó. Và, để đạt được điều đó, là công sức và lòng quyết tâm - vô hình và hữu hình - của biết bao con người, ròng rã trong những ngày tất bật cuối năm mà ai cũng nghĩ đó phải là ngày của gia đình, ngày của những quan tâm cá nhân... Có ai biết đến những nỗ lực của họ?

Trầm trồ khen ngợi và thán phục trước sự bài trí và những tấm phông mừng Xuân "bắt mắt" mà lịch sự, trang nhã trong căn đại sảnh đường của một trường đại học tầm cỡ châu Âu, có ai biết đó là kết quả của những ngày bận rộn và những đêm mất ngủ của họa sĩ Lê Thương và các đồng nghiệp, với một ước ao duy nhất là để cho phần trang trí phải tương xứng với ngày lễ cổ truyền của dân tộc, và để các bạn Hung, khi đến dự, phải cảm thấy hài lòng với những gì được thấy ở đó về một xứ sở ít nhiều xa lạ với họ.

Nhóm các bạn phụ trách góc trò chơi, một "điểm son" của đêm vui Xuân

Đến xem và vui vầy với góc những trò chơi vui Xuân mà đã từ rất lâu nay, chúng ta không có (thậm chí nhiều người đã quên) trên xứ người, một điểm rất ấn tượng của buổi gặp mặt ngày 25-1 vừa rồi, có ai biết đó là cố gắng vô cùng lớn của các em học sinh mới đặt chân đến Hung được ít ngày, của những Duy Mạnh, Kiều Anh... và biết bao em khác, đã nhẫn nại chuẩn bị và nhẫn nại tổ chức trong cả đêm vui, trong khi chính các em không được xem tất cả các chương trình còn lại và, đến những giờ phút cuối, khi cuộc chơi đã tàn, mới dám nghĩ đến việc ăn những miếng "lót dạ" đầu tiên trong ngày?

Coi chương trình văn nghệ phong phú, công phu và đầy bất ngờ, mấy ai biết đằng sau đó là cả một quá trình nỗ lực của các bạn sinh viên thuộc nhiều nhóm: nhóm "học bổng", nhóm du học tự túc và nhóm qua Hung từ bé cùng các vị phụ huynh? Có ai biết ban nhạc sinh viên với Lan, Nam, Minh, Hải... và các ca sĩ, "người mẫu" thời trang trẻ khác của chúng ta, đã bỏ ra bao chiều và bao đêm tập luyện kiên trì, quên cả mỏi mệt? Được chứng kiến quyết tâm của các bạn trong những ngày đông giá rét, vào giữa mùa thi cử triền miên, tôi có thể nói rằng các bạn đã làm hết sức mình để cống hiến cho người xem một chương trình "sống", không "chơi trò" bật băng làm dáng, nhép miệng... Tức là, một chương trình tử tếtôn trọng khán giả!

Nhóm cờ tướng, dưới sự "điều hành" của Sơn và Tuyên

Và cuối cùng, chắc cũng không nhiều người biết, để có được buổi gặp mặt đầu Xuân hôm ấy, được tổ chức đầy trang trọng tại một địa điểm "danh giá" như thế, phải có thiện ý và nhiệt huyết vì cộng đồng của một số doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm. Phải có sự quyết tâm, kiên trì - nhiều khi đến mức quên mình - của một số anh chị trong BTC và của biết bao người vô danh khác. Hi vọng rằng, cái Tết Quý Mùi năm nay sẽ tạo ra một tiền lệ thật đáng quý và lành mạnh, để tất cả những ai có lòng với cộng đồng và với sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, trong tương lai, có thể mạnh dạn giúp đỡ và ủng hộ cho các mục đích chung mà khỏi phải áy náy, ngần ngại bởi những định kiến, những suy nghĩ cũ, không còn phù hợp với thời nay.

Đại sứ Trần Hữu Tùng và ông Szirmai Ernő (chủ tịch Hội Hữu nghị Hung - Việt) trao phần thưởng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc trong năm qua

Thành công ở mức độ nhất định của cuộc gặp mặt đón Xuân này đã cho thấy một nhu cầu có thực của bà con Việt Nam tại Hung: nhu cầu được gặp gỡ, trò chuyện, tâm sự, nhu cầu được tiếp cận những giá trị văn hóa, sau những giờ khắc chợ búa bươn trải triền miên. Đáp ứng như cầu cấp thời đó, là việc chúng ta nên làm, cần phải làm, ngay bây giờ, khi còn chưa muộn! Đêm vui Xuân 25-1 vừa qua cho thấy phần nào tiềm lực của giới sinh viên, một thành phần ít được biết đến của cộng đồng Việt Nam tại Hung, và cũng chứng tỏ khả năng của các bạn trẻ trong quá trình hình thành một đời sống cộng đồng ở đây.

Riêng tôi (và tôi nghĩ rằng cả những anh chị khác trong BTC) sẽ không thể quên được những kỷ niệm thật đẹp đẽ với các bạn sinh viên trong quá trình tập dượt và tổ chức đêm diễn. Xin được cám ơn tất cả!

(*) Trong đêm vui Xuân của Cộng đồng Việt Nam tại Hung (ngày 25-1-2003), đã có sự hiện diện của nhiều vị khách quý Hungary; trong số đó, phải kể đến hai dân biểu Hung, ông öry Csaba (FIDESZ), trưởng nhóm nghị sĩ Quốc hội thuộc Tiểu ban hữu nghị với các nước Đông Dương, và bà Béki Gabriella (SZDSZ), phó nhóm, phó chủ tịch Ủy ban Xã hội & Gia đình của Quốc hội Hung.

Tác giả bài viết: H.Linh