Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


Đường sắt Hungary: “BÀ CON PHẢI CHUẨN BỊ TINH THẦN...”

(NCTG) Mấu chốt trong sự tồn tại của chợ Tứ Hổ là việc vào ngày 6-11-2013, cơ sở điều hành chợ - Công ty Komondor Kft. - đã đệ lên tòa án một đơn kiện, khiếu nại về việc Đường sắt Hungary (MÁV Zrt.) chấm dứt hợp đồng cho thuê đất, mà chủ chợ cho là vi phạm luật.

Giới phóng viên rượt đuổi theo đại diện của MÁV khi họ ra khỏi chợ Tứ Hổ, trưa 21-11-2013 - Ảnh: Trần Lê

Do đó, quan điểm của Công ty Komondor là chừng nào tòa chưa ra phán quyết trong vụ này, thì chừng đó Tứ Hổ vẫn tồn tại hợp pháp, và đối với họ thời hạn 150 ngày vừa qua là chưa hề bắt đầu! Đây là điều hết sự hệ trọng, vì nó ảnh hưởng đến hàng vạn người, trong đó có những doanh nhân đang kinh doanh tại Tứ Hổ và những người có liên quan tới khu chợ.

Để rộng đường dư luận và bổ sung một số thông tin cho cộng đồng, vào hồi 11 rưỡi sáng 22-11, NCTG đã có một cuộc trao đổi với Phòng Thông tin của Đường sắt Hungary.

Trả lời câu hỏi trong đơn kiện đệ lên tòa, cụ thể Công ty Komondor đã khiếu nại điều gì, MÁV cho hay:

- Đây là chuyện của bên Komondor, chúng tôi có nhận được từ tòa một bản, tuy nhiên nó không liên quan gì đến việc Komondor phải trao trả lại khu đất cho MÁV.

- Công ty Komondor Kft. cho rằng việc đệ đơn kiện sẽ khiến việc trao trả khu đất được dừng lại, chừng nào tòa chưa ra phán quyết. Quan điểm của MÁV ra sao về điều này?

- Đây là hai câu chuyện pháp lý khác hẳn nhau, và tách bạch lẫn nhau!

Cần biết là giữa MÁV và Komondor có một hợp đồng cho thuê khu đất, ký năm 2007, vô thời hạn, và cho phép các bên có thể chấm dứt hợp đồng vào bất cứ lúc nào mà không cần lý giải, với thời hạn báo trước là 150 ngày.

Chúng tôi đã thực hiện tối đa các điều khoản trong hợp đồng đó. Mùa hè năm nay, Cơ quan Quản lý Tài sản Quốc gia Hungary đề nghị MÁV chấm dứt hợp đồng cho thuê đất được ký với Công ty Komondor Kft. Điều này cũng được Chính quyền tự quản Quận 8 ủng hộ.

Để thực hiện nhiệm vụ đó, MÁV đã tuyên bố chấm dứt hợp đồng, và tuyên bố này được đưa vào văn bản với sự chứng thực của công chứng viên vào ngày 17-6. Chúng tôi đã chuyển tận tay văn bản này cho Công ty Komondor, và họ có 150 ngày để xử lý với các doanh nghiệp thuê quầy ở chợ, và giải phóng mặt bằng.

Giữa chừng, Komondor đệ một khiếu nại lên tòa. Việc phán xử trong khiếu nại đó sẽ mất một thời gian, nhưng nó hoàn toàn không liên quan tới việc Komondor phải thực hiện bổn phận trao trả khu đất với những điều khoản mà công ty này đã ký trong hợp đồng với MÁV!

- Sau câu chuyện hôm qua, MÁV sẽ làm gì?

Thời hạn 150 ngày chấm dứt hôm qua, nhưng Công ty Komondor không thực hiện bổn phận trao trả khu đất, do đó chúng tôi coi như từ hôm qua bản hợp đồng đã chấm dứt, Komondor sử dụng bất hợp pháp khu đất đó. Chúng tôi đã đề nghị người có thẩm quyền của Chính quyền Quận 8 (jegyző) thực hiện thủ tục thi hành (végrehajtás) để MÁV nhận lại đất.

Ngày hôm qua, MÁV cũng đã cho cắt điện tại một phần của chợ Tứ Hổ (điện năng khu vực này xưa nay do MÁV cung cấp), và đang làm thủ tục để đình chỉ những nguồn năng lượng nhu yếu khác. Chúng tôi được biết chợ đã cho sử dụng máy phát điện (?), nhưng cái đó họ phải chịu trách nhiệm.

Riêng về nước thì không thể cắt hoàn toàn, vẫn phải để lại một phần tối thiểu đề phòng trường hợp hỏa hoạn...

- Bà con Việt kinh doanh tại chợ đang chuẩn bị cho vụ Noel và lo lắng về chuyện không biết đi, ở thế nào. Việc kiện cáo có thể kéo dài một thời gian, MÁV có thể cho biết theo dự tính thì đến khi nào hay không? Mọi người cũng cần yên tâm để buôn bán...

- Đáng tiếc là bà con phải chuẩn bị tinh thần, vì mọi thứ có thể đến bất cứ lúc nào! Cơ quan Quản lý Tài sản Quốc gia Hungary là một doanh nghiệp nhà nước rất lớn, nên khả năng là tòa sẽ xem xét khẩn vụ này, và sớm ra quyết định.

Đúng là mọi thứ có thể kéo dài vài tuần, một hai tháng, tuy nhiên vì tính chất của vụ việc này, nên ngay thời điểm cho đến vụ Noel MÁV cũng không thể đảm bảo được...

Tác giả bài viết: Hoàng Linh thực hiện