Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ÐỂ ÐỨC CHÚA BƯỚC QUA NGƯỠNG CỬA CUỘC ÐỜI BẠN...

(NCTG) “Cần thay đổi những điều có thể thay đổi và chấp nhận những điều không thể thay đổi để vượt qua những nan đề trong cuộc sống và có sự hạnh phúc, bình an trong ân phước của Ðức Chúa” - mục sư Trần Mạnh Hùng chia sẻ cùng các tín hữu trong buổi gặp mặt và thờ phượng Chúa nhân dịp đầu năm.

Mục sư Trần Mạnh Hùng trong buổi thuyết giảng

Cùng gia đình đến từ CHLB Ðức, mục sư Trần Mạnh Hùng đã có một buổi thuyết giảng hết sức sống động và thuyết phục chiều 28-1 tại trụ sở của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Truyền giáo Budapest (Quận XIII, Budapest). Bắt đầu bằng một số sự kiện thời sự rất cập nhật - cái chết chấn động thế giới của Steve Jobs, Gaddafi... trong thời gian qua - mục sư nhấn mạnh: trong khi có những cái chết được nhân loại mừng rỡ như sự ra đi của một kẻ độc tài, thì cũng có những cái chết để lại sự tiếc thương và kính phục trong lòng người vì cống hiến lớn lao của người quá cố cho cộng đồng, cho xã hội.

Trong số đó, ảnh hưởng lớn lao nhất đến lịch sử nhân loại là cái chết của Ðức Chúa Jesus, con một của Ðức Chúa Cha, cách đây hơn hai ngàn năm đã xuống trần, “nhập thế”, bước vào thế gian này để chuộc mọi lỗi lầm cho con người, trở thành người giải cứu và ban ân phước cho loài người. Như theo lời “Thánh Kinh Tân Ước” (Giăng 3:16): “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất và được sự sống đời đời”.

Theo phân tích của mục sư Trần Mạnh Hùng, cũng như mọi dân tộc khác, tự cổ chí kim người Việt đã biết và tin tưởng rằng có một Ðấng Tối Cao - Ông Trời - đây là niềm tin nằm trong sâu thẳm tiềm thức mỗi người trước khi các tôn giáo có nguồn gốc ngoại quốc du nhập vào nước ta. Bằng chứng là mỗi khi bất hạnh xảy ra, hoặc khi buồn chán, bệnh tật, chết chóc, con người ta luôn gọi “Ông Trời” như một câu cửa miệng: “Trời ơi!”, “Cầu Trời...”. Và khi có được sức khỏe, thành công hay gặp may mắn, cũng là “Nhờ Trời...”, “Ơn Trời...”.

Vì có truyền thống tín ngưỡng kính Trời, thờ Trời như thế, nên người Việt luôn tin rằng, đạo lý ứng xử là phải hợp lệ trời (thuận thiên), và khi chống kẻ thù, bảo vệ cương vực bờ cõi, cũng viện dẫn “sách Trời” (thiên thư, trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ đầu tiên của dân Việt “Nam quốc sơn hà...”). Tuy nhiên, theo mục sư, chưa nhiều người Việt đi xa được hơn nữa, là nhận ra quyền năng của Ðức Chúa Trời và lòng yêu thương, nhân từ của Ngài; đa số chỉ nghĩ cố gắng “ở hiền gặp lành”, “tu tâm tích đức” nhưng chưa ý thức được rằng căn nguyên những trống trải, bất hạnh, gian nan và không vừa ý trong đời sống là do sự xa cách với Ðức Chúa Trời và con một của Ngài, Ðức Chúa Jesus Christ.

Một khi còn cách xa nguồn sống của mình - Ðức Chúa Trời -, tự ý đi theo con đường riêng, hành xử theo phương cách riêng, chưa biết đến sự giải phóng và cuộc sống đời đời trong ân sủng của Ðức Chúa, không chấp nhận những điều không thể thay đổi và không thay đổi những điều có thể thay đổi, con người sẽ bất lực, không vượt lên những hạn chế của chính mình để có sự hạnh phúc và bình an - đó là thông điệp đầu xuân trong bài giảng của mục sư Trần Mạnh Hùng.

Và để thay đổi điều đó, không khó: chỉ cần tin vào Ðức Chúa Jesus Christ, con của Ðức Chúa Trời, tin rằng Ngài đã chết thay tội lỗi của loài người, đã sống lại và bước vào cuộc đời những tín hữu để làm chủ đời sống họ, giải phóng họ và ban cho họ cuộc sống đời đời... Ðó cũng chính là trải nghiệm của mục sư, sau 20 năm thờ phượng Ðức Chúa, Ðấng Tối Cao đã thay đổi hoàn toàn đời sống, suy nghĩ và cách ứng xử của ông cùng nhiều tín hữu khác.

Sau bài thuyết giảng hết sức ấn tượng của mục sư Trần Mạnh Hùng, một số bạn hữu trong cử tọa đã ngỏ ý muốn tiếp nhận Ðức Chúa với tấm lòng tôn kính chân thành của họ. Buổi gặp mặt khép lại trong bầu không khí ấm áp như trong một đại gia đình với bữa tối thịnh soạn, được chuẩn bị rất chu đáo bởi các anh chị em tín đồ Tin Lành Truyền giáo Việt Nam tại Budapest.

Chùm ảnh về buổi gặp mặt:


















Tác giả bài viết: PV - Ảnh: Trần Lê