Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“ĐỪNG ĐỐT” THẮP SÁNG TÌNH CẢM NHÂN BẢN TẠI BUDAPEST

(NCTG) Những tràng vỗ tay vang dội và rất nhiều giọt nước mắt đã tuôn chảy khi hình ảnh cuối cùng của bộ phim “Đừng đốt” nhạt dần trên màn hình Rạp phim Quốc gia Uránia, thủ đô Budapest.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và đạo diễn Đặng Nhật Minh tại Rạp phim Quốc gia Uránia (Budapest) - Ảnh: Farkas Tibor (NCTG)

Tối 29-4-2010, nhân kỷ niệm 35 năm Ngày Thống nhất Đất nước, dưới sự tổ chức của Đại sứ quán Việt Nam, Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam và Quỹ Văn hóa Vì văn hóa Hungary - Việt Nam, bộ phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đặng Nhật Minh đã được trình chiếu tại Hungary.

Sự kiện này cũng nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hungary (1950-2010).

Đến dự cùng các đại diện ĐSQ, hội, đoàn Việt Nam tại Hungary, có sự hiện diện của quan chức các bộ, ngành, Quốc hội, các doanh nghiệp Hungary, nhiều vị Đại sứ, đại biện, quan chức ngoại giao các nước.

Đặc biệt, trong số các thành viên Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam có mặt tại buổi chiếu, nhiều vị từng tham gia Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế (ICCS), giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam trong những năm 1973-1975, góp phần cho nền hòa bình của Việt Nam.

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ nước ta tại Hungary Nguyễn Quốc Dũng đã điểm lại biến cố cách đây 35 năm, ngày 30-4-1975, khi chiến tranh Việt Nam - một cuộc chiến dài nhất trong thế kỷ 20 và vô cùng tàn khốc - đã chấm dứt, đánh dấu sự toàn thắng của cuộc đấu tranh lâu dài giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ cũng mong muốn các khán giả ngoại quốc sẽ đón nhận “Đừng đốt”, bộ phim mới về đề tài chiến tranh với nhiều thiện cảm và thông qua đó, sẽ hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam.

Là khách mời trong tối 29-4, đạo diễn, NSND Đặng Nhật Minh cảm động khi bộ phim mới nhất của ông được trình chiếu tại Hungary đúng kỷ niệm 35 năm ngày chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.

Đạo diễn nhấn mạnh: điểm đặc biệt là nhạc phim “Đừng đốt” do hai nhạc sĩ Hungary sáng tác, cũng như phần trình diễn âm nhạc và thu thanh đều được thực hiện tại phòng hòa âm ở Budapest - đây là sự hợp tác đầu tiên trên lĩnh vực điện ảnh giữa hai nước Việt Nam và Hungary.

Cũng có mặt tại buổi chiếu phim, trong phát biểu của mình, hai nhạc sĩ trẻ Benedekfi István và Benedekfi Zoltán bày tỏ hy vọng bằng ngôn ngữ âm nhạc, họ đã làm nổi bật những cảm xúc được khóa kín trong cuốn nhật ký của người nữ bác sĩ có tấm lòng nhân ái lớn lao và tình thương yêu cao cả.

Trong gần 2 tiếng sau đó, cử tọa đã chăm chú theo dõi “Đừng đốt” bằng ba ngôn ngữ Việt - Anh – Hungary; cách tiếp cận những tàn khốc của chiến tranh theo góc độ nhân bản, tràn đầy tình yêu thương và nỗi ước ao hòa bình đã chinh phục trọn vẹn trái tim khán giả.

Cả khán phòng đã lặng đi khi bộ phim kết thúc - có những người bạn ngoại quốc của Việt Nam đã chia sẻ với đạo diễn Đặng Nhật Minh trong tiệc cocktail nhẹ tổ chức sau đó, rằng đã lâu, họ mới có dịp để khóc vì xúc động như thế này...

Tác giả bài viết: PV