Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÓN XUÂN MẬU TÝ TẠI HUNGARY

Lễ hội đón Xuân Mậu Tý 2008 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã được tổ chức vào ngày 2-2 (tức 26 Tết) tại Trung Tâm Thăng Long, một trung tâm thương mại do người Việt xây dựng và làm chủ sở hữu tại thủ đô Budapest.

Các vị khách Hungary đến chung vui với cộng đồng Việt Nam

Năm nay, tới dự vui Xuân với bà con Việt Nam, có khá đông bạn bè Hungary – trong số đó, có nhiều vị khách cao cấp của nhiều bộ, ngành đã và đang có quan hệ công tác, ngoại giao hoặc gắn bó tình cảm với đất nước và con người Việt Nam, như ông Marjai József, nguyên phó thủ tướng Hungary; ông Rona Ottó, vụ trưởng Vụ Châu Á – Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao); trung tướng, TS Botz László, tân chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam; GS TS Máté Gábor, chủ tịch Hội Luật gia Hungary; ông Kovács Vincze, phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Hungary cùng nhiều quan chức khác. Trong buổi chiêu đãi đối ngoại, các vị khách quý Hungary đã cùng ngài đại sứ, các nhân viên ĐSQ và đại diện các hội đoàn trong cộng đồng nâng cốc chúc năm mới và thưởng thức những món ăn truyền thống Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và phu nhân tại Đêm vui

Phát biểu khai mạc và chúc tết cộng đồng, đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã điểm qua một số thành công trong đối nội, đối ngoại mà Việt Nam đạt được trong năm 2007; đồng thời, ông bày tỏ niềm tin vào sự đi lên và gắn bó của đất nước và cộng đồng trong những năm tới. Tiếp đó là lời chúc mừng của đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam và Chính quyền Quận, nơi Trung Tâm Thăng Long tọa lạc.

Ban nhạc “Old Men” với một tiết mục “thuyết phục” của chương trình văn nghệ

Đêm lễ hội đã diễn ra hết sức đầm ấm và vui tươi, với sự hiện diện của hàng ngàn bà con trong cộng đồng. Sau những chương trình vui chơi, giải trí có thưởng phong phú và hấp dẫn dành cho các cháu thiếu nhi kéo dài từ 4 giờ chiều, màn pháo hoa ngoạn mục vào khoảng 8 giờ tối đã bắt đầu chương trình chính của Lễ hội. Trong vòng hai giờ, cử tọa đã được thưởng thức một chương trình văn nghệ chọn lọc của cộng đồng, đặc biệt nổi bật với màn trình diễn của các thiếu nữ Việt trong trang phục áo dài thướt tha, cũng như, với nhiều tiết mục ca, vũ, nhạc sống động thuộc đủ thể loại Pop, Rock, Rap… của giới sinh viên. Cho dù, như thông lệ, chương trình văn nghệ hội tụ đủ các lứa tuổi, nhưng trong năm nay, “điểm nhấn” có lẽ thuộc về thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng Việt trên đất bạn, đặc thù với những nét trẻ trung, tươi tắn và hồn nhiên.

Màn trình diễn áo dài hấp dẫn

Song song với phần Văn nghệ, những mảng khác không thể thiếu được của ngày tết Nguyên đán – như ẩm thực (với đầy đủ hương vị quê nhà qua bánh chưng, giò, chả, mứt tết…), giao lưu, gặp gỡ cuối năm… – cũng đã diễn ra tưng bừng trong Đêm hội. Hướng về Đất nước, Quê hương, đồng thời, thắt chặt quan hệ hữu nghị với nước sở tại và khẳng định vị thế của mình nơi đất bạn – hai mục tiêu chính đặt ra cho Lễ hội đón Xuân Mậu Tý 2008 đã được thực hiện khá thành công, theo đánh giá của chính các bạn Hungary. Phát biểu cảm tưởng về Đêm hội, các vị khách quý người Hung cho biết, mặc dù đã dự nhiều cuộc vui tết của cộng đồng Việt Nam, nhưng đây là đêm vui thành công nhất, theo họ, về khâu tổ chức, cũng như về các chương trình văn hóa, ẩm thực, giải trí…  kèm theo. Các bạn Hung cũng tỏ ý khâm phục khi được chứng kiến một trung tâm thương mại, văn hóa quy mô và đánh giá rằng đây là một bước tiến của của cộng đồng Việt Nam tại Hungary.

Giới thiệu văn hóa ẩm thực Việt Nam

Dù phải trải qua vô vàn khó khăn trong cuộc sống và mưu sinh trong thời gian qua, nhưng những mầm xanh của năm mới Mậu Tý đã đến với cộng đồng Việt tại Hungary!

*

PV NCTG đã đặt câu hỏi với một số bạn trẻ về cảm tưởng của họ khi đi dự và tham gia Lễ hội mừng Xuân năm nay.

* Một bạn nữ (đề nghị giấu tên), đi cổ vũ bạn trai là cây guitar “gạo cội” trong các hoạt động văn nghệ cộng đồng:

- Lúc đầu, em nghĩ là chọn tổ chức trong một trung tâm thương mại sẽ dở, vì không tưởng tượng được địa điểm này sẽ thay đổi như thế nào, nhưng cuối cùng phòng diễn trang trí lên cũng rất đẹp. Rồi nơi cho mọi người ngồi trò chuyện có đầy đủ bàn ghế, sưởi, ngồi cũng thích; khu ẩm thực thì được đặt riêng, có nhiều món ăn cả Việt lẫn Hung. Còn có cả chỗ chiếu phim “Tom & Jerry” cho con nít coi, nếu em biết trước thì em cũng ngồi đó coi rồi (cười). Chương trình thì cũng như mọi năm, em không xem được hết, nhưng thấy màn ảo thuật và trình diễn áo dài rất được (nhiều cô xinh, dáng đẹp). Đặc biệt là cũng không thấy các “ông” say xỉn đi tới lui, họ chỉ ngồi uống mà thôi (cười). Riêng phần disco thì chưa được như ý, bà DJ kém, nhạc dở, đã nhắc bả mấy lần mà bả cứ tỉnh bơ (cười), nhưng có mấy cô bé thiếu nhi nhảy nhót ác phết, mấy em này hình như có tham gia chương trình thì phải… Cảm tưởng chung của em là kỳ này được hơn các tết khác!

* Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh, hoa khôi cuộc thi Người đẹp Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Budapest LGS 2007, một trong hai MC của chương trình:

- Thế là một năm mới lại về, mùa xuân đã đến… Đối với chúng em, những người Việt sống xa đất nước, Lễ hội đón Tết không chỉ biểu tượng cho sự khởi đầu một năm mới, mà còn tạo khả năng để bọn em có thể gặp gỡ nhau, và cùng nhớ về quê hương mến yêu.

Bảo Quỳnh trong vai trò MC của Lễ hội

Lễ hội năm nay, với em, còn đặc biệt hơn những kỳ trước đây vì lần này không chỉ là người đến dự mà em còn được tham gia, nên em biết được rằng tổ chức một ngày vui như thế tốn biết bao thời gian và công sức; mặc dù vậy, các thành viên Ban Tổ Chức đã chuẩn bị nhiệt tình và hết mình khiến em rất kính phục họ. Trong quá trình tổ chức, từ các bạn trẻ đến các cô bác đứng tuổi, ai nấy đều nhận phần việc về mình và điều này, đối với em, chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa người Việt mình ở bên này ngày càng được thắt chặt: cho dù chúng ta không sống ở Việt Nam, chúng ta vẫn có thể cảm nhận được rằng chúng ta thuộc về một nơi nào đó, và có thể tính đến nhau.

Địa điểm tổ chức năm nay cũng đặc biệt: Trung Tâm Thăng Long đã tạo ra bầu không khí ấm cúng, gia đình, khiến chúng em cảm thấy như đang ở Việt Nam.

Điều khiến em ngạc nhiên nhất là em được chọn làm một trong những người dẫn chương trình (MC): cho dù mọi người đều biết rằng em nói tiếng Việt không thật thạo, nhưng em vẫn được tin tưởng và với em, đây là một vinh dự lớn nên em đã vui vẻ nhận lời! Nhất là cũng vì, em được làm cùng với chị Hoàng Tuệ, một người chị đáng mến, đã giúp đỡ và khích lệ em trong mọi việc.

* Hứa Hoa Nam, tay trống của cộng đồng:

- Năm nay thực ra tôi chỉ ngồi trò chuyện với bạn bè: đây là dịp may để tôi gặp lại người bạn từ bao năm nay không gặp! Tôi nghĩ rằng cái được nhất của kỳ tổ chức này là mọi người đến đây đều có thể cảm thấy… như ở nhà mình, mình vui chơi, đón Tết theo cách riêng không bị ai ngó ngàng…

(*) Một phần bài viết đã được đăng trên chuyên san "Người Viễn Xứ" của mạng điện tử "VietNamNet" trong ngày 30 Tết.

Tác giả bài viết: PV