Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


ĐÊM HỘI LỬA GIÁNG SINH 2007 CỦA GIỚI TRẺ VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA HUNGARY

(NCTG) Tưng bừng, sôi nổi và trẻ trung - đó là ấn tượng mà bất cứ ai tới dự Lửa Giáng Sinh (LGS) 2007 - đêm hội thường niên đón mừng Giáng sinh và Năm mới của giới sinh viên, học sinh Việt Nam tại Hungary - cũng có thể cảm nhận trong buổi tối 22-12-2007.

Những bông hồng Việt Nam

Đặc biệt, LGS 2007 còn là dịp đăng quang của vẻ đẹp các thiếu nữ Việt Nam, mềm mại trong tà áo dài, lộng lẫy trong trang phục dạ hội và không kém phần thông minh trong ứng xử.

Năm nay, Hội trường Ký túc xá khoa Xây dựng, Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest là địa điểm gặp mặt của chừng hơn một trăm bạn trẻ, cùng không ít các bậc phụ huynh trong ngày lễ cuối năm. Đến dự LGS 2007, còn có đại diện của ĐSQ cùng các hội đoàn Việt Nam tại Hungary.

Trong phát biểu khai mạc đêm lễ hội, đồng thời cũng là dịp ra mắt giới sinh viên, học sinh, tân đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã có những lời nhắn nhủ các bạn trẻ, hãy tận hưởng những năm tháng đẹp đẽ của đời sinh viên, đồng thời, nỗ lực học hành vì danh dự của bản thân và đất nước. Ông Nguyễn Quốc Dũng cũng khẳng định rằng ông muốn rằng đối với giới sinh viên, học sinh, ĐSQ luôn là chỗ dựa tin cậy, để các bạn trẻ có thể tìm đến mỗi khi cần thiết.

Như giới thiệu trên các tấm poster được dán ở nhiều nơi: "Một đêm Giáng sinh cực Teen!", quả thực LGS 2007 đã diễn ra trong tinh thần ấy. Xuyên suốt chương trình là vở kịch được dàn dựng công phu "Cuộc phiêu lưu của công chúa Ánh Mai", đưa cử tọa vào một thế giới hư thực, trộn lẫn giữa xưa và nay, giữa những khoảng không gian xa gần, vui nhộn và tràn ngập những nụ cười.

Giữa chừng, người xem luôn được "hâm nóng" bởi những ca khúc, điệu nhảy, tiểu phẩm hài rất trẻ trung và sống động theo nhiều thể loại Pop, Rock và Rap, được biểu diễn bởi các bạn trẻ như rapper Thắng "dề", Thu Hương (giải nhất kỳ thi Budapest Idol cũng do Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary tổ chức mới đây), Lê Ngọc Hòa Nhã (trưởng chi hội sinh viên Việt Nam tại Debrecen), Đức Trọng, Kiên DJ, Ánh Tuyết, Vũ Hoàng, Hường "Angel"... hay ban nhạc "Old Man" của những sinh viên năm cuối.

Tuy nhiên, đằng sau những giai điệu, tiết tấu tươi trẻ ấy, đâu đó, hàm chứa những suy nghĩ rất nhân văn về cái thiện, cái ác, về hòa bình trên thế gian và sự bình an cho mỗi con người.

Tam ca “Old Man”

Được chờ đợi nhiều nhất trong LGS 2007 lần này, tất nhiên, là cuộc thi Người đẹp Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary (với tên gọi tắt là Miss LGS 2007), với sự tham dự của 17 "bóng hồng" từ Budapest và Debrecen, một thành phố lớn khác của Hungary. Sau khi các hồ sơ dự thi được công bố trên Trang Thông tin của BTC, các người đẹp (đa phần ở tuổi teen) đã qua Vòng Sơ thảo (bình chọn qua mạng của khán giả và bình chọn của một BGK độc lập) để hình thành nhóm Top 7 trong đêm Chung kết.

Được tổ chức rất nghiêm túc và khá chuyên nghiệp với các nội dung Trang phục áo dài dân tộc Việt Nam, Trang phục dạ hội tự chọn và Ứng xử, chung cuộc, thí sinh Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh (18 tuổi), hiện là sinh viên năm thứ nhất khoa Chính trị học, Đại học Corvinus, Budapest, đã giành ngôi vị Hoa khôi. Á khôi 1 và 2 thuộc về Nguyễn Tuệ Anh (21 tuổi) và Hoàng Thu Phương (18 tuổi).

Ngoài 3 giải chính, các giải phụ cũng đã được trao cho Cao Anh Thư (Thí sinh duyên dáng), Trần Hà Anh (Thí sinh có trang phục đẹp), Tô Lan Phương (Thí sinh có gương mặt khả ái) và Trần Thị Ánh Tuyết (15 tuổi, thí sinh trẻ nhất cuộc thi - Thí sinh triển vọng).

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cùng Hoa khôi Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh và Á khôi 1 Nguyễn Tuệ Anh

LGS 2007, được tổ chức lần thứ sáu vào năm nay, đã đánh dấu một chặng đường của Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, một tập thể nhỏ về số lượng, nhưng năng nổ và có nhiều nỗ lực trong việc kết nối giới trẻ trong các hoạt động chung, nhằm gắn bó với cộng đồng và hướng về quê hương.

Đây cũng là một cố gắng rất đáng khích lệ của các cá nhân như Lưu Minh Ngọc, Lưu Mạnh Quỳnh, Nguyễn Bích Nguyệt, Khuất Văn Mạnh, Nguyễn Thị Hoàng Phương..., một nhóm sinh viên nòng cốt, đã có những đóng góp không nhỏ cho phong trào sinh viên và cộng đồng từ nhiều năm qua.

Tác giả bài viết: PV - Ảnh: TÖKJÓ