Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CƯ DÂN KŐBÁNYA KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI HỆ CHỢ BÚA Ở ĐÂY!

(NCTG) Chợ khu vực là một “địa bàn” quan trọng của mỗi địa phương. Điều này cũng đúng đối với vùng Kőbánya, hay nói đúng ra, lẽ ra nó phải đúng như vậy. Bởi lẽ, vùng Kőbánya [nơi có đông người Việt cư trú và làm việc] có chợ, những chợ bùa tại đây hoàn toàn không phù hợp với những đòi hỏi của cư dân. Sáng sớm thứ Bảy, ký giả Pintarics Balázs của báo “Helyi Téma” (Quận X) đã đi một vòng các chợ trong Quận và nhận được nhiều thông tin thú vị. Có nơi, anh ta không được tiếp nhận và còn bị giới tiểu thương “tỏ thái độ”.

Chợ Cédrus (đối diện TTTM Árkád)

Chặng đầu là khu chợ Kőbányi Bazár ở đường Maglódi. Địa bàn này - mà cư dân địa phương thường gọi tắt là Kőbazár (Chợ Đá) - không thể gọi là “chợ” theo đúng nghĩa của nó, vì ở đây không bán rau quả, thực phẩm. Dầu vậy, nơi này vẫn là một địa điểm thương mại quan trọng và nổi tiếng – hay đúng hơn là khét tiếng - của Quận. Điểm tích cực của khu chợ này là các thương gia đa phần đều là người Hung hoặc gốc Hung, ít nhất, người mua hàng không có cảm giác như đang ở nước ngoài. Ký giả của báo đi đi lại lại tìm cách gạn hỏi mọi người, nhưng khi biết anh là nhà báo và anh có mặt tại đó làm gì, ai nấy đều bỏ đi và để anh lại đó.

Chặng tiếp tới là khu chợ ở đường Fehér. Sáng thứ Bảy tới đó bằng xe hơi còn tương đối dễ dàng, nhưng ngày thường thì… bó tay. Những lúc ấy, nên đi phương tiện công cộng, nhưng từ trung tâm Kőbánya tới đó cũng phải mất tối thiểu 45 phút. Khu chợ Cédrus vắng tanh như chùa Bà Đanh, ở bãi đậu lơ thơ vài chiếc xe, người ngợm rất thưa thớt. Lạ nhỉ, sáng thứ Bảy mà không ai đi mua bán? Vào trong chợ, ký giả của báo cũng ngạc nhiên khi không hề thấy những đám đông thường kỳ như tại nơi khác. Một tiểu thương tên là Nagy Ferencné phàn nàn: “Chả ai đến đây mua cả. Chúng tôi không thể cạnh tranh được với những siêu thị lân cận. Người mua họ thích đến đấy hơn, có thể mua mọi thứ cùng một chỗ, mà giá lại rẻ hơn”. Đa số thương gia tại đây cũng kiệm lời, nhưng qua vài câu tán gẫu cũng có thể thấy là tình thế khá nghiêm trọng!

*

NGƯỜI DÂN HUNGARY NGHĨ GÌ VỀ CHỢ BÚA?

■ “Tôi ngán ra chợ lắm, nhưng có những thứ nên mua ở đó, và chợ cũng gần nhà tôi.

Cái tệ hại là cái mà tôi muốn mua bây giờ, thì lại là loại hàng theo thời vụ đến nỗi ngoài chợ người ta không bán. Đó là loại quần Jeans lửng (ba phần tư), một người bán đồ “bò” bảo tôi rằng anh ta có thể kiếm được vài chiếc, nhưng hiện tại không có, phải chờ đến tuần sau. Tôi bảo “OK”, hy vọng anh ta sẽ kiếm được loại tôi cần.

Tôi còn ngán nữa vì ngoài chợ lắm dân ngoại quốc nhập cư quá, dân Hung thì ít, mặc dù cuối tuần cũng có nhiều người ra chợ khảo giá đấy chứ!

Chợ hầu như không có thương gia Hungary, rất ít! Ở quầy bán quần áo lính tráng, có một bà cụ người Hung đứng, tôi mua một bộ màu xanh để mùa đông có cái mặc… Loại màu đen thì tôi không thích, vì hội đầu trọc hay mặc, mà tôi thì không phải dân skinhead…

Cuối cùng, chợ búa kiểu này còn chán ở chỗ hàng hóa cứ 5 thước lại lặp lại y như cũ! Đâu đâu cũng quần áo thể thao, áo khoác, áo phông… bọn Tàu dở hơi thật, sao chúng không làm nhiều kiểu hơn nhỉ?

■ “Hàng Tàu ấy hả? Lắm khi tôi cũng mua ở chợ Tàu nhiều thứ, chẳng hạn như loại quần “bò” để cưỡi ngựa, rẻ hơn nhiều so với trong hiệu. Kiểu cách mẫu mã cũng đẹp, phù hợp mục đích của tôi, nhưng chẳng dùng được bao nhiêu! Vài tháng sau là nó giãn, phai, bạc, kiểu cách không còn nữa; đấy là điểm khác với hàng hiệu mà tôi có thể dùng nhiêu năm mà chất lượng vẫn như cũ!

Cố nhiên, cũng có thể nói rằng cứ nửa năm mua một cái quần 1.000 Ft thì cũng chả sao. Có điều, tôi vẫn thích đồ cũ (là hàng mác) và nếu có tiền, tôi thích mua hàng hiệu hơn, dùng được lâu hơn.

■ “Ngoài chợ Tứ Hổ, có thể kiếm được giày thể thao Adidas đấy! Không hoàn toàn là hàng giả, vì không đề chữ Adidas, nhưng hình dạng giống Adidas lắm. Gia chỉ bằng một phần sáu Adidas “thật” thôi, và nếu hàng “thật” có bền gấp đôi đi nữa, thì mua 4 đôi Adidas “rởm” như thế này cũng được.

Chỉ cần gạt bỏ định kiến với người Hoa, chợ Tàu, và mở mắt ra một chút, chúng ta có thể mua được hàng rẻ mà chất lượng cũng khá. Chỉ cần để ý thôi! Nhưng xem xét khả giá thì có mất tiền đâu, nếu để tâm và bỏ công một chút thì có thể tiết kiệm được kha khá đấy!

■ “Nếu bạn ra Chợ Tứ Hổ, hay Chợ Kőbányai, bạn có thể mua được áo phông, quần, v.v… rẻ hơn nhiều so với trong cửa hiệu, và nếu bạn chịu mua đắt hơn một chút, thì có thể mua đồ chất lượng khá rồi…

Trích ý kiến của người mua hàng trên các diễn đàn Inetrnet của Hungary