Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỘNG ĐỒNG VIỆT TẠI HUNGARY MỪNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6

(NCTG) Cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã có những hoạt động phong phú nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1-6-2010.

Chị Đỗ Như Phương Hồng, Lê Trung Kiên (chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary) và các cháu thiếu nhi

Ngày 28-5, chừng 100 vị phụ huynh và các em nhỏ đã tập trung tại Asia Center (Budapest), một trung tâm thương mại có nhiều hộ gia đình Việt Nam kinh doanh trong khuôn khổ một lễ hội mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi.

Phần đầu của lễ hội là chương trình của các cháu thiếu nhi trong lớp học tiếng Việt do nhóm Măng Non Đất Việt chủ trương.

Được khởi xướng bởi một nhóm phụ huynh tâm huyết với việc gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc qua việc dạy tiếng Việt cho các cháu nhỏ thuộc thế hệ thứ hai, ba tại Hungary, trải qua khóa học đầu tiên để lại nhiều dư âm tốt đẹp vào mùa hè 2009, hiện Măng Non Đất Việt đang kết hợp cùng Ban đại diện Việt Nam tại Asia Center để tổ chức một lớp tiếng Việt tại khuôn viên Trung tâm.

Trưởng ban Đại diện Việt Nam tại Asia Center, đơn vị khởi xướng việc tổ chức lễ hội

Qua sự dẫn dắt của cô giáo Đỗ Như Phương Hồng, đồng thời cũng là một giảng viên dương cầm lâu năm tại Hungary, các cháu thiếu nhi thuộc nhiều lứa tuổi đã có dịp được học những câu tục ngữ, ca dao, những bài đồng dao, những vần thơ, bài hát tuy giản đơn nhưng mang nặng tình tự dân tộc.

Mặc dù đa số các cháu còn bập bẹ tiếng Việt với giọng chưa chuẩn, nhưng các tiết mục mà các cháu trình diễn tại lễ hội kỷ niệm Quốc tế Thiếu nhi đã được các bậc phụ huynh và cử tọa tán thưởng nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay và những lời khích lệ cảm động.

Cha mẹ cùng chung vui với các cháu

Phần sau của lễ hội, các cháu thiếu nhi được nhận quà và phá cỗ cùng cha mẹ trong bầu không khí vui vẻ.

Đáng chú ý là trong năm nay, các hoạt động mừng Quốc tế Thiếu nhi của cộng đồng Việt Nam tại Hungary được “xã hội hóa” - không còn do các hội, đoàn chính yếu chủ trì, mà được thực hiện bởi các nhóm tình nguyện cá nhân - và do đó, đa dạng và màu sắc hơn, khiến ngày vui của các cháu thiếu nhi cũng đồng thời trở thành một dịp để các bậc cha mẹ được thư giãn sau những phút giây bươn chải kiếm sống căng thẳng.

Tác giả bài viết: PV - Ảnh: Đông Xuân