Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY CHUẨN BỊ ĐÓN TẾT MẬU TÝ 2008

Là một cộng đồng nhỏ, vỏn vẹn chừng 5-6 ngàn người, nhưng từ nhiều năm nay, người Việt tại Hungary luôn duy trì được những hoạt động văn hóa, thể thao thường niên khá quy mô mà đáng kể nhất là cái Tết chung của cộng đồng, thường được tổ chức tại các cơ sở văn hóa lớn của nước bạn.

Các vị cao niên trong cuộc tổng duyệt cho chương trình văn nghệ (Trung Tâm Thăng Long, ngày 1-2-2008) - Ảnh tư liệu chụp từ băng ghi hình (NCTG)

Năm nay, lần đầu tiên, Lễ hội đón Xuân của cộng đồng sẽ diễn ra vào ngày 2-2 tới (tức 26 Tết) tại Trung Tâm Thăng Long, trung tâm thương mại đầu tiên và cho đến giờ vẫn là duy nhất của người Việt tại Hungary.

Sau hai tuần chuẩn bị “nước rút”, đến giờ, BTC Tết đã có thể yên tâm phần nào với chương trình của Lễ hội mừng Xuân, kéo dài từ 16 giờ đến 24 giờ ngày 2-2 tới. Tổ chức vào ngày thứ Bảy, khi các cháu thiếu nhi được nghỉ học và có thể đến sớm để hòa mình vào bầu không khí dân tộc, BTC để đặc biệt để tâm đến những chương trình vui chơi, giải trí cho các cháu vào buổi chiều: sẽ có rất nhiều trò chơi có thưởng, bên cạnh các tiết mục xiếc, hề, vẽ mặt, đệm khí, bóng cuốn…

Các cháu cũng có thể tham gia hai cuộc thi Cờ tướng và Cờ vua đầu Xuân, do Công ty ChessCom (“lò cờ” của gia đình chị Hoàng Thanh Trang, nữ kỳ thủ duy nhất của Việt Nam được nhận danh hiệu Đại kiện tướng Quốc tế nam cho tới nay) đảm trách. Để tăng thêm nét truyền thống, sẽ có một góc câu đối Tết dành cho những ai thích chơi câu đối, tặng chữ đầu Xuân, hoặc ham mê nghệ thuật thư pháp nói chung.

Ngày Tết, dĩ nhiên, phần ẩm thực cũng sẽ được coi trọng, với các căng-tin của Hungary và Việt Nam phục vụ các món ăn dân tộc của hai nước. Giới trẻ thuộc thế hệ thứ hai, sinh ra và trưởng thành tại Hungry, hoặc các bạn Hung có nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam, có điều kiện xem các bộ phim, tấm ảnh về đất nước, con người Việt Nam tại một phòng riêng.

Đặc biệt, sẽ có bắn pháo hoa ngoạn mục chừng nửa tiếng (năm ngoái, các vị khách Hung đến dự ngày Tết của cộng đồng Việt Nam, đã trầm trồ khen rằng “đây là màn pháo hoa mang tầm cỡ… quốc gia”!)

Tất nhiên, tiêu điểm của Lễ hội mừng Xuân vẫn là một chương trình văn nghệ cộng đồng kéo dài chừng 2 giờ, với sự góp mặt của nhiều giọng ca thuộc các thế hệ, từ bé “nhí” đến các vị cao niên (trong những năm trước, tiết mục đồng ca của các vị cao niên luôn gây bất ngờ, được cử tọa hưởng ứng và ưa thích).

Một nét thú vị nữa của Hội mừng xuân năm nay sẽ là màn trình diễn thời trang áo dài của các thí sinh từng tham dự cuộc thi Hoa khôi Sinh viên - Học sinh Việt Nam tại Hungary trong dịp Noel 2007, nhằm giới thiệu vẻ đẹp của tà áo truyền thống Việt Nam đến với các bạn Hungary.

Một cái Tết cổ truyền, vui vẻ và đầm ấm là dịp để toàn thể cộng đồng đoàn kết hướng về Đất nước, Quê hương, đồng thời, đây cũng là dịp để người Việt tại Hungary thắt chặt quan hệ hữu nghị với nước sở tại và khẳng định vị thế của mình nơi đất bạn. Xác định rõ tầm quan trọng ấy của Hội xuân, BTC tính đến sự hiện diện của hàng ngàn bà con trong cộng đồng, cũng như nhiều vị khách quý Hungary từng gắn bó cuộc đời với Việt Nam.

Không phải ngẫu nhiên mà trong những ngày cuối năm nay, một câu hỏi thường trực của bà con bên này khi gặp nhau, không phải là “Anh/chị có bán được hàng không?”, mà là “Anh/chị có đi dự Tết không?”! Náo nức và mong đợi!

Một mùa Xuân mới xa nhà nhưng vẫn tràn đầy ấm áp đang đến với cộng đồng người Việt ở Hungary, đất nước bên bờ sông Danube xinh đẹp, hữu tình này.

(*) Một phần của bản tin đã được đăng trên "Tuổi Trẻ" ngày 2-2-2008. Có thể nghe đọc bài viết ở đây.

Tác giả bài viết: Trần Lê, từ Budapest - cuối tháng 1-2008