Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


“CHÚNG TÔI CHẢ CẦN QUÁI GÌ ĐẾN CÁI CHỢ NÀY!”

(NCTG) Đó là tuyên bố của Quận trưởng Quận 8 (Budapest), khi nhắc đến khu chợ Tứ Hổ, nơi kinh doanh của nhiều hộ gia đình Việt Nam tại Budapest. Khu chợ này, như báo chí đã đưa tin, sẽ đóng cửa vào tháng 11 năm nay.

Cổng 3 chợ Tứ Hổ - Ảnh: player.hu

Theo bài báo đăng trên tờ “Vấn đề Địa phương” (Helyi Téma) số ra ngày 28-8-2013, mặc dù theo Đạo luật mới về thuốc lá có hiệu lực từ đầu tháng 7, chỉ có thể bán mặt hàng này trong các cửa hiệu quốc doanh, nhưng khách ra “chợ Tàu” (chợ Tứ Hổ) vẫn luôn được mời mua thuốc lá lậu, không có tem niêm phong.

“Vấn đề Địa phương” cho hay: việc đóng cửa khu chợ này kéo dài từ nhiều năm nay, cho đến nay chợ luôn “thoát hiểm”, nhưng lần này có vẻ như từ mùa thu năm nay những người bán hàng sẽ phải tìm nơi làm mới. Tuy nhiên, trong những ngày cuối, khu chợ vẫn tiếp tục hoạt động.

Các ký giả của tờ báo ghi nhận: khi họ đi “tìm hiểu hiện trường” thì luôn thấy nhiều người mời mua thuốc lá với một câu rao hàng đơn giản: “Cần thuốc không?”. Những người này trong túi chỉ có mấy bao thuốc nhưng trong vòng vài phút họ có thể lấy nhiều loại thuốc từ môt túi xách ở gần đó để mời khách.

Khi được hỏi, những thương gia người Hoa vẫn nói với nhóm nhà báo rằng, họ luôn hy vọng rằng rốt cục chợ sẽ không bị đóng cửa. Tuy nhiên, Quận trưởng Quận 8 - nơi chợ Tứ Hổ tọa lạc - thì khẳng định: ông tin tưởng rằng với việc đóng cửa chợ, một quyết định đúng đắn đã được đưa ra:

- Tháng 11, chợ sẽ đóng cửa vĩnh viễn. Bộ trưởng Bộ Phát triển Quốc gia ra chỉ thị cho cơ quan quản lý bất động sản và Cơ quan Quản lý Tài sản Quốc gia phải chấm dứt hợp đồng. Thực tế là những kẻ bán hàng chợ đen vẫn tiếp tục mời chào loại thuốc lá không dán tem niêm phong cho người tới mua hàng.

Theo ông Quận trưởng, chính vì thế mà sau khi Đạo luật về thuốc lá được đi vào thực thi cho đến khi chợ giải thể, đặc biệt, các nhân viên thuế quan, thuế vụ sẽ có nhiều điều phải xử lý trong những vụ việc liên quan tới tệ buôn bán thuốc lá lậu. “Rõ ràng là chợ cũng có vấn đề về ngoại kiều nữa. Chúng tôi chả cần quái gì đến các chợ này!” - ông Kocsis Máté khẳng định.

Tác giả bài viết: Hoàng Tuấn, theo “Vấn đề Địa phương”