Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


CHÀO ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT TẠI HUNGARY

Lễ hội mừng Xuân Mậu Tuất - Tết Cộng đồng 2018 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã diễn ra trong bầu không khí đầm ấm vào tối 10-2-2018 (tức 25 tháng Chạp), quy tụ hàng ngàn bà con sinh sống ở thủ đô Budapest, cũng như từ một số địa phương khác.
Một tiết mục gợi nhớ Hà Nội trong chương trình văn nghệ mừng Xuân
Địa điểm của sự kiện là Nhà Văn hóa MOM, một địa chỉ văn hóa quen biết của thành phố Budapest. Như thường lệ, Ban Tổ chức của lễ hội là Hiệp hội Người Việt Nam tại Hungary phối hợp cùng Ban Công tác Cộng đồng ĐSQ, với sự ủng hộ tài chính, công sức và tinh thần của rất nhiều cá nhân, tổ chức và các Hội, Đoàn trong cộng đồng Việt tại Hung.

Từ buổi chiều, đã có không ít người quây quần trong trang phục ngày tết tại Góc ảnh kỷ niệm và Bàn thư pháp với những ông đồ cho xin chữ đầu xuân, hai nội dung mới của lễ hội năm nay, được tổ chức công phu và trang nhã, gợi nhớ nét xuân quê hương. Các món ăn truyền thống Việt Nam thì được phục vụ tại Khu ẩm thực, là nơi bà con gặp gỡ, hàn huyên.

Khởi đầu vào hồi 20h với màn múa lân rất ngoạn mục và sôi nổi, sau phần phát biểu ngắn gọn của tân Đại sứ Nguyễn Tiến Thức và Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, ông Botz László là chương trình văn nghệ cộng đồng chủ đề “Lộc Xuân” kéo dài hơn 2h với gần 20 tiết mục chọn lọc và phong phú gồm nhiều thể loại, được khán giả đánh giá là chất lượng.
 
Tân Đại sứ Nguyễn Tiến Thức phát biểu ra mắt và chúc tết cộng đồng
Tân Đại sứ Nguyễn Tiến Thức phát biểu ra mắt và chúc tết cộng đồng

Cử tọa đã được thưởng thức nhiều ca khúc đậm hương vị và tình cảm quê hương với âm hưởng mùa xuân như “Đón xuân”, “Hồn quê”, “Điệp khúc xuân”, “Của tôi Hà Nội”... Hai ca sĩ trẻ Ninh Đức Hoàng Long và Huy Benji, với sở trường khác nhau nhưng đều có chất giọng điêu luyện, đã trình diễn rất thành công ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình” và “Hello Vietnam”.

Các cháu thiếu nhi, thế hệ thứ hai của cộng đồng, cũng có mặt với nhiều tiết mục tốp ca, vũ điệu, độc tấu sáo... Đặc biệt, có những cháu còn trình diễn thuần thục đàn bầu, hoặc trích đoạn tuồng, cho thấy văn hóa dân tộc vẫn không bị quên lãng. Bên cạnh đó, những tà áo dài tha thướt - lần này là của nhóm “Tình yêu xanh” - vẫn luôn thu hút những tràng pháo tay.

Chương trình cũng có những khoảnh khắc trùng xuống, với những bài hát trữ tình với làn điệu lắng đọng đi vào lòng người như “Nỗi lòng người đi” hay “Cơn mưa tình yêu”. Ngược lại, vở kịch vui “Táo Budapest tái xuất thiên đình” mang lại nhiều tràng cười sảng khoái cho khán giả, và hai tốp ca của đại diện các hội, đoàn cộng đồng đã là những màn diễn bất ngờ cho bà con.
 
Góc thư pháp thu hút nhiều bà con
Góc thư pháp thu hút nhiều bà con

Như thường lệ, để góp một phần kinh phí tổ chức và “lấy hên” đầu năm, bà con đã nhiệt tình mua hơn 900 vé tham dự chương trình “Vui chơi có thưởng” với rất nhiều phần quà giá trị do các cá nhân và doanh nghiệp trong cộng đồng tài trợ. Đồng thời, cộng đồng cũng rộng lòng ủng hộ hai dự án từ thiện “Cơm có thịt” và “Vì ta cần nhau” do các tình nguyện viên tổ chức.

Thông qua việc bán sách, đấu giá tranh do chính các tác giả tặng, cũng như bán những mặt hàng ẩm thực truyền thống do các thành viên hai nhóm thiện nguyện nấu nướng, doanh thu sẽ được chuyển tận tay cho các dự án hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn ở vùng cao Việt Nam. Nghĩa cử này càng có ý nghĩa khi chính cuộc sống của bà con xa xứ cũng không phải đã hết khó khăn...

(*) Bản tin đã đăng trên báo điện tử “VietnamPlus” của TTXVN. Trên VTV4, xin xem ở đây.

Tác giả bài viết: Bài và ảnh: PV