Nhịp Cầu Thế Giới Online

http://nhipcauthegioi.hu


19 năm NCTG: “CON ĐƯỜNG DÀI VÀ KHÚC KHUỶU...” (3)

(NCTG) “Mười chín năm là một chặng đường dài trong một đời người bởi một đời người phỏng được mấy lần 19 năm!”.
Tờ báo giấy thân thuộc một thời... - Ảnh: Phương Thảo (NCTG)
“LUÔN THẮP SÁNG THÊM NGỌN LỬA ĐAM MÊ...”

Vừa ngẫu nhiên, mà cũng là nhân duyên mà tôi biết đến NCTG, một tờ báo hoạt động không lợi nhuận.

Cộng đồng Việt Nam tại Hungary có lẽ không ai không biết đến tờ báo và người điều hành nó, nhà báo Nguyễn Hoàng Linh. Chỉ mong anh luôn chân cứng đá mềm cùng con thuyền NCTG đi tiếp!

Mười chín năm không dài nhưng cũng không phải là quá ngắn với bao thăng trầm, vất vả đối với một tờ báo hoạt động không có quảng cáo và tài trợ. Được như ngày hôm nay, khi NCTG có nhiều độc giả mến mộ, mong đợi, cần một “thuyền trưởng” luôn có tâm trong sáng, nhiệt huyết, tận tâm với nghề, mang thông tin nhanh và chính xác tới bạn đọc.

Đồng thời, đó cũng là những giá trị tinh thần vô giá cho cộng đồng!

Ở nơi xa nửa vòng trái đất, nhưng ngày nào tôi cũng vào xem tin tức tại NCTG để cảm thấy gắn bó, gần gũi với mảnh đất này.

Tin, bài của báo luôn trung thực, không “câu view” khiến tôi mỗi khi thấy có thông tin gì cần quan tâm - đăạc biệt trong thời kỳ dịch bệnh này - là lại “a-lô”cho cậu con trai đang học tại Budapest để thông báo.

Đến mức, có những lúc khi vừa “a-lô” là con trai đã hỏi luôn: “Có phải mẹ lại bảo “con ơi vào xem tin của Bác Linh tại NCTG nhé” không mẹ? Con cũng đang xem rồi đây ạ...”.

Chúc cho NCTG sang tuổi 20 phát triển bền vững. Quả có ngọt do người vun xới, chúc TBT Nguyễn Hoàng Linh luôn thắp sáng thêm ngọn lửa đam mê của mình!

(*) Chị Hoàng Huyền là một độc giả của NCTG tại Việt Nam.
 
Hoàng Huyền, từ Hà Nội
 
Chị Hoài Thu Loos (thứ tư, từ trái sang) trong một hoạt động tìm hiểu nước Đức, ngày 9/11/2019 - Ảnh: Facebook của nhân vật
Chị Hoài Thu Loos (thứ tư, từ trái sang) trong một hoạt động tìm hiểu nước Đức, ngày 9-11-2019 - Ảnh: Facebook của nhân vật

“CHẶNG ĐƯỜNG DÀI TRONG MỘT ĐỜI NGƯỜI...”

Mười chín năm là một chặng đường dài trong một đời người bởi một đời người phỏng được mấy lần 19 năm!

Hôm nay, tròn 19 năm trước là ngày tờ NCTG chính thức ra mắt số đầu tiên, để tới giờ tờ báo trở thành một trong những tờ báo Việt uy tín tại hải ngoại.

Những kiến thức NCTG mang lại cho biết bao độc giả cộng đồng Việt - không chỉ tại Hung mà còn tại Châu Âu, Á, Mỹ, Úc - là rất lớn.

Những ngày đầu vô cùng chật vật khó khăn, trong một hoàn cảnh chính trị cũng vô cùng bấp bênh, sự ủng hộ đóng góp bài vở của rất nhiều bạn hữu... là điều đã được NCTG nhắc đến với lòng tri ân không chỉ một lần.

Để tồn tại một tờ báo, cho dù thịnh suy mạnh yếu có lúc khác nhau, lại là một tờ báo có chỗ đứng trân trọng trong lòng người đọc trong suốt từng ấy năm, ai cũng biết là điều không đơn giản chút nào và phụ thuộc rất nhiều yếu tố.

Mà có lẽ yếu tố quan trọng nhất chính là chủ trương, phương châm của tờ báo do người TBT, linh hồn của một tờ báo, đề xuất. “Tâm và tầm” của tờ NCTG với TBT Nguyễn Hoàng Linh ngày càng được khẳng định.

Xin có lời chúc mừng của cá nhân tôi và thay mặt các bạn VINAPHUNU - Berlin (Đức), những độc giả trung thành, cảm ơn những tin tức, những kiến thức mà NCTG đã đem lại.

Chúc mừng một lần nữa, sinh nhật lần thứ 19 của NCTG, và TBT Nguyễn Hoàng Linh!

(*) Chị Hoài Thu Loos là người sáng lập và điều hành dự án VINAPHUNU cho phụ nữ Việt Nam tại Berlin từ năm 1990 tới nay. Thân hữu gần gũi của tờ báo từ những ngày đầu.
 
Chị Hoài Thu Loos, từ Berlin

Tác giả bài viết: NCTG